Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỨT TOẸT

(NCTG) Đi bộ đi chợ vì xe máy đã phải đi gửi ở bãi rồi. Đang đứng chọn rau thì xịch cái, một cái SH to đùng đỗ ngay sau lưng, trên xe là một bà già, cũng phải tầm tuổi mẹ mình. Mình đang nghĩ bà máu ghê, tuổi này mà vẫn phóng SH như thế.
 
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
 
Bà nói với chị bán rau những thứ bà cần mua, chị bán rau lúi húi nhặt, bà hỏi bao tiền, chị ấy nói sáu nghìn.
 
Bà đi xe SH rút đâu đó ra 3 tờ 2 nghìn vò nhăn nhăn rồi vứt toẹt xuống cái mẹt rau dưới đất, thấp hơn xe và chỗ bà đang ngồi khá nhiều. Chị bán rau nhặt xong đưa túi rau cho bà, bà chỉ tay xuống đất chỗ cái mẹt rau ấy:
 
- Tiền kia nhé.
 
Và chiếc SH phóng vụt đi, mấy sợi tóc bạc của bà phất phơ bay phía sau.
 
Chị bán rau lại cúi xuống nhặt 3 tờ 2 nghìn được vò lại vuốt cho nó phẳng ra và cho vào hộp gỗ cạnh đó.
 
Lúc này mình mới nghĩ, bà ta cũng thông minh ghê, biết vò tiền để nó khỏi bay xa và bay đúng mẹt rau dưới đất.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội