Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÍNH DỤC VÀ NHỮNG "ỨNG DỤNG" BẤT NGỜ CỦA NÓ (18+)

(NCTG) Cho dù tính dục và những ưu thế của nó là thứ "cũ như trái đất", tuy nhiên, ngay trong thế kỷ XXI này, nhiều nơi trên thế giới vẫn tìm ra được cách khai thác tính dục theo những hướng bất ngờ.

* Chẳng hạn, tại Đan Mạch, giới chức xứ này mới đây đã tìm cách giảm tai nạn giao thông đường bộ bằng cách - thay vì các bảng hiệu giao thông -, họ cho các cô gái... cởi trần cầm biển báo tốc độ! Bởi lẽ, một thống kê cho thấy 25% các tai nạn ở xứ này là do phóng nhanh vượt ẩu gây ra và ý tưởng “nhờ” các thiếu nữ khêu gợi vác biển báo tốc độ thực chất không dở, vì ngay trong dịp thử nghiệm, đa số các tài-xế - thay vì phóng ẩu - đã phanh xe, thậm chí còn dừng lại để ngắm nghía, gây… ùn tắc giao thông.

Nhóm người đề xướng ý tưởng lạ này cho rằng thường giới trẻ hay phóng quá tốc độ cho phép và đối với họ, cần phải tìm được một tiếng nói chung, chẳng hạn, thông qua những cô gái xinh tươi. Theo bài bản, các đại diện phái đẹp phải vẫy, lắc… “tòa thiên nhiên”, uốn éo, cười… tình tứ và dùng nhiều “mẹo” khác để khiến giới lái xe để tâm đến họ - chính xác hơn là tới tấm bảng quy định vận tốc 50 km/h -, và thay vì đạp ga, hãy đạp phanh.

Cố nhiên, dầu được nhiều người ưa thì chiến dịch này cũng gặp phải sự phản đối, chẳng hạn từ các nhóm nữ quyền. Còn phái đẹp lái xe thì, dầu không nói ra, cũng có người muốn thấy những toán đàn ông vác biển hiệu như thế.

* Không có gì đáng ngạc nhiên khi trong chính trị, tính dục - hay cụ thể là sự… trần trụi - cũng có hiệu quả của nó. Tại Liên bang Nga, tổng thống Vladimir Putin, trước khi tung ra những “chiêu” khó ngờ trên bàn cờ chính trị, cũng đã “vô tình” cho công bố những tấm ảnh “khoe” phần trên vạm vỡ, gặt hái sự ưa chuộng từ phái yếu và cả những nhóm đồng tính.

Sau Putin, một nhóm nữ chính khách Ba Lan cũng dùng… thân xác để thu hút sự chú ý của công luận. Khắp nơi trên xứ sở này, những tấm bích chương khổng lồ có hình 7 “mỹ nữ’ trần trụi dường như hướng cử tri Cộng hòa Ba Lan vào một điều mà họ muốn nói: khác với nhiều “đồng nghiệp” nam giới trên chính trường, họ không có gì phải che giấu!

Được biết, chính đảng của các kiều nữ táo bạo này hoàn toàn là “a-ma-tơ” trong đời sống chính trị và người sáng lập ra nó, trước đây khét tiếng với những bê bối tính dục, hay những bài viết mang nội dung “nhạy cảm”. Tuy nhiên, các bình luận viên chính trị cho rằng, dù mới “vào nghề”, nhưng với “chiêu thức” sexy này, họ đã gây sự chú ý trên toàn quốc!

* Cuối cùng là chuyện ở Hòa Lan khi vào mùa hè năm nay, một phòng tập thể hình đã được khai trương mà tại đó, cứ vào chủ nhật, người đến tập lại có thể phơi bày tấm thân “trong ngọc trắng ngà” của mình!

Có lẽ ý tưởng này xuất phát từ suy nghĩ, hẳn trong số những người chủ trương “về với thiên nhiên” (naturist) cũng không ít người muốn rèn luyện thể lực trong trạng thái khỏa thân. Với tên gọi “Ngày cuối tuần trần trụi”, khách đến tập thể hình chỉ được phép mang trên người duy nhất… đôi giày thể thao!

Báo chí Hòa Lan cho hay: hưởng ứng ý tưởng này đa phần là đàn ông (và giới ký giả… có mặc quần áo), chỉ không thấy phụ nữ mấy. Những ý kiến ban đầu cho thấy, cảnh tượng một nhóm đàn ông đi tất và giày thể thao, nhưng trên mình lại không còn một… mảnh giáp, nâng tạ, chạy nhảy… thực chất không lấy gì làm đẹp và có gì đó… phản cảm!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp, theo [origo]