Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TẮC CẦU

(NCTG) Sáng nay dậy muộn nên đi làm muộn. Cũng phải 9 giờ mới ra khỏi nhà, từ xa nhìn thấy đường vào cầu Chương Dương chật cứng xe và người. Không hiểu sao hôm nay giờ này cầu vẫn tắc?


Cũng len lỏi một lúc thì vào được đầu cầu. Bên trái mình là dòng xe ô tô lên cầu lao vun vút, có vài người mặc đồng phục xanh đứng ở vạch vôi phân cách để ngăn không cho dòng xe máy lên cầu tràn vào đường của ô tô.

Bên phải, đằng trước, đằng sau mình toàn xe máy và ôtô, đang phì khói ì ạch nhích chút một để vào cầu, hệt như mình.

Bỗng, mình thấy một chú CSGT từ lề cầu, vội vã len lỏi qua các đầu và đuôi xe tiến đến một xe máy phía trước đỗ ngay trước đầu một xe ô tô con. Khi còn cách khoảng sải tay, nhanh như cắt, chú vươn tay ra rút chiếc chìa khóa xe máy rồi làm động tác khoát tay yêu cầu chủ xe vào lề cầu. Rồi, chú lại vội vã len lỏi qua các đầu và đuôi xe quay vào lề cầu vẻ mặt đắc thắng tợn.

Đôi nam nữ trên xe bị rút chìa khóa bất ngờ, xe chết máy và chưa về số nên dắt xe không chịu nhúc nhích, phải loay hoay đạp lên đạp xuống một lúc cái xe mới chịu cho họ dắt đi, nhưng đường đông không thể đi qua các đầu xe vào trong được. Cũng phải đợi một lúc, khi dòng xe phía trước đi vãn và những chiếc phía sau dừng lại, đôi nam nữ mới có thể dắt xe vào lề cầu, chỗ chú CSGT và mấy người nữa đứng.

Cả đoạn vào cầu, đã tắc, càng thêm tắc…

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội