Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MẸ BẠN NAM MẤT!

(NCTG) “Xời, những cái đó cổ lỗ hết rồi, phở trâu tươi mới gọi là mới nhé!”.
Minh họa: Internet
Keng!

Tin nhắn trong group lớp, tôi bấm vào xem, là bạn Hùng báo mẹ bạn Nam mất, kèm bức ảnh tờ cáo phó.

Rất nhanh mọi người cùng vào đọc và gửi lời chia buồn tới gia đình bạn Nam và hẹn nhau đi viếng. Giờ viếng có sẵn nên mọi hẹn hò cũng rất nhanh, chốt, 10h sáng ngày mai có mặt tại cổng nhà tang lễ, 10h15 vào viếng.

Mọi việc coi như xong tôi quay ra làm việc khác, bỗng lại keng cái, tôi ngó vào, vẫn tin nhắn group lớp, không rõ còn gì nữa đây?

Là con Hạ 6 rô:

- Viếng xong thì cũng là trưa, cả hội ăn gì nhỉ?

Cứ như chỉ chờ có thế, mọi người cùng nhao nhao lên:

- Phở đi.

- Không, lẩu mới ngon, lạnh thế này phải lẩu.

- Mới có quán thịt nướng ở đường A. ngon lắm, ra đó đi.

- Xời, những cái đó cổ lỗ hết rồi, phở trâu tươi mới gọi là mới nhé!

- Phở trâu tươi cũng chưa là mới nhưng cũng được!

- Vậy chốt phở trâu tươi đi!

- Đông thế này có phải đặt chỗ trước không?

- Dịch thế này lấy đâu ra khách mà phải đặt chỗ?

- Mà ăn xong thì karaoke ở đâu nhỉ? Chứ đang vui thế mà về thì chán lắm!

Thế là tất cả lại nhao nhao lên bàn nhau chơi gì tiếp sau khi ăn xong. Cuối cùng chốt sẽ mang lều trại ra bờ sông cắm trại nướng ngô khoai đàn hát đến chiều tối về.

Vẫn đang bàn rôm rả bỗng Hùng chợt nhớ ra hỏi:

- Ai là admin group này nhỉ?

Tôi vội vàng:

- Tớ!

- Mày remove ngay thằng Nam ra khỏi đây, không nó đọc bọn mình rộn ràng thế này, đứng cạnh quan tài mẹ nó hoảng loạn.

Một vài bạn vội:

- Ôi chết, từ nãy đến giờ quên là bàn nhau đi đám tang, bạn remove bạn ấy ra đi.

- Chết, nó đọc được nó buồn lắm đấy, mọi người xem nó đọc chưa?

- Chưa, tớ vừa xem rồi, nó đang bận nên chưa có thời gian vào đây, may quá, remove ngay đi.

Bỗng tôi nhìn thấy nick thằng Nam to oành trước mặt, thôi chết rồi, nó đã on, thế là  tội vội vàng cho Nam leave khỏi group, cuống nên cũng phải một tẹo mới ủn nó ra được. Xong rồi báo:

- Xong rồi, nhưng trước khi tớ leave nó ra, tớ nhìn thấy nick nó mọi người à.

- Ừ, tớ cũng thấy, nhưng nó vừa mới on thôi, chưa kịp đọc gì đâu.

- Chắc chưa kịp đọc đâu.

- Hú hồn, chả có lớp nào như lớp mình, mẹ bạn mất mà bàn nhau vui như hội.

- Hê hê, thôi nhé, tạm biệt, hẹn ngày mai, tôi là tôi mất ngủ đêm nay đây!

- Tôi cũng háo hức chờ ngày mai lắm!

Tôi tắt máy, đứng dậy ghi lên lịch ô ngày mai: “10h đi viếng đám tang mẹ bạn Nam đến chiều tối!”.

Tác giả bài viết: Lê Phượng Hoa, từ Hà Nội