Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GÒ MÁ CAO

(NCTG) Đến đám tang muộn khi lễ truy điệu đã bắt đầu, mình cũng cố len vào đứng lẫn trong đám đông. Rồi mọi người lần lượt đi vòng quanh linh cữu người mất để vĩnh biệt người đã khuất trước khi được đưa ra xe tang.

Minh họa: Internet

Em trùm kín mít trong áo xô khăn xô, tay bế đứa con hơn một tuổi cũng khăn áo xô xộc xệch ngơ ngác nhìn mọi người, có lẽ đứa trẻ không hiểu cái gì đang xảy ra quanh nó.

Người thiếu phụ trẻ bồng con đi một vòng quanh linh cữu chồng. Lúc em đi qua chỗ mọi người đứng phía dưới, có tiếng thì thào bên cạnh mình:

- Gò má cao thế kia cơ mà!

Mình ngoảnh lại, một phụ nữ mặc áo vét đen đang nhìn theo hướng em đi và thì thào.

- Ừ, chị nói em mới để ý, gò má cao thật, thế kia làm gì chồng chả chết trẻ - một phụ nữ khác bên cạnh cũng góp lời và cố ngoái lại để nhìn theo em.

- Hồi đấy mình đã can bảo không được lấy nó rồi, nhưng nó cứ lấy, đấy, giờ lên bàn thờ ngồi - một bà khác mặc áo vét kẻ buông lời nhận định.

Mình tròn mắt lên nhìn họ rồi hỏi:

- Ơ, thế ra cái cậu nằm trong quan tài chết là do gò má của vợ cậu ấy cao à? Tôi tưởng cậu ấy uống rượu say lái xe đâm linh tinh rồi chết?

Ba người phụ nữ im bặt không nói gì nhìn lảng ra chỗ khác rồi đi theo hàng để vĩnh biệt người mất. Em bế con đi ngang qua họ, thằng bé vẫn ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, nó chắc chả hiểu nổi cái gì đang diễn ra ở đây...

Tác giả bài viết: Hạ Vy, từ Hà Nội