Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐIỆN CỦA HUYỆN

(NCTG) Chiều nay, mình qua nhà văn hóa huyện lấy giấy phép lái xe máy sau lần đến lấy hụt và ba lần gọi điện hỏi bên trung tâm kể từ ngày quá hẹn.


Đến nơi, thấy cửa sổ, cửa ra vào vẫn mở, nhìn thấy được cả bên trong. Chỉ có cửa sắt khóa ngoài nên nhớ lời dặn hôm trước của chú thu hồ sơ, mình gọi vào số máy di động dán ở bên tường. Gần 10 phút sau câu “chờ tí, chú về luôn đây” thì chú ấy đến.

Cửa sắt mở, chú dắt xe vào, mình lách người vào trước. Phòng rộng khoảng hơn 20m2, ba cái bóng huỳnh quang loại to sáng trưng, quạt điện chạy vù vù. Mình ngạc nhiên:

- Chú đi mà đèn với quạt vẫn bật à?

Chú cười khì, nháy mắt:

- Ừ, điện của huyện cho, lo gì.

Mình nói giọng nửa đùa nửa thật:

- Như thế là lãng phí của công đấy chú.

- Điện của huyện, có mất gì đâu - chú cười cười, nhắc lại lần nữa.

- Ý chú là… của chùa à?

Chú cười ha hả, xoay người ngồi xuống nghế, bảo:

- Nhà cháu gần đây không, trưa mai mang nồi cơm điện ra đây cắm thoải mái?

Mình cười trừ vì không biết nói gì thêm, quay sang hỏi tránh:

- Mà lúc nãy chú đi đâu đấy?

Chú lật lật đống hồ sơ, ngẩng lên cười tỉnh quơ:

- Đi chơi chút.

- …

Tác giả bài viết: Hương Huyền