Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐIỆN CHỊ THIÊNG LẮM

(NCTG) “Nhớ nhé, ngày tuần mồng một đến đây lễ, điện chị thiêng lắm em ạ, xin gì ngài cũng cho”.

Minh họa: baohaiquan.vn

 
Mình lười đi lễ, nhưng hôm nay do con bạn thân nó cứ muốn nên mình đi lễ cùng nó ở một điện của một cô đồng, à cậu đồng chứ.
 
Sau khi khấn lễ xì xụp, trong lúc chờ hương tàn nó lôi mình ra chỗ bàn uống nước, ở đó có một người phụ nữ bệ vệ ngồi nhai trầu bỏm bẻm.
 
- Lạy cậu, đây là bạn thân của con, hôm nay con rủ nó đi cùng.
 
Người phụ nữ lấy tay quệt quanh mép cái rồi xởi lởi rót nước mời mình, hỏi han trò chuyện như thân nhau rồi ấy. Rồi chị ta bảo:
 
- Điện chị thiêng lắm, em có khúc mắc gì cứ kêu là được hết em ạ. Lúc nãy em đã xin chưa?
 
Mình lắc đầu đáp:
 
- Em không biết khấn!
 
Đặt hai chân xuống sàn, người phụ nữ bảo:
 
- Không được, không được! Giờ em vào khấn xin ngài lại đi. Em khúc mắc gì em cứ xin nhé.

Rồi gần như chị kéo mình vào và ấn mình ngồi xuống. Mình ngồi lễ một lúc, sau đó đi ra chỗ bàn uống nước. Người phụ nữ lại hỏi luôn:
 
- Xin chưa? Xin gì vậy? Xin là được đấy em, ngài thiêng lắm, ai xin gì ngài cũng cho. Thế em vừa xin gì vậy?
 
- Em xin đòi được tiền nợ thôi ạ.
 
- Sẽ được đấy, em chịu khó đi lễ vào, ngày rằm mồng một cứ đến đây mà kêu cầu em ạ, rồi ngài cho hết. Mà nhiều không em?
 
Mình rụt rè:
 
- Gần hai tỷ chị ạ?
 
Người phụ nữ trầm ngâm:
 
- Ông chồng nhà chị cũng bị vướng một món chín trăm, em trai chị một tỷ, chị dâu chị năm trăm, anh chồng chị tỷ hai em ạ…
 
Mình gần như chồm lên:
 
- Thế đã lấy được hết chưa chị?
 
Người phụ nữ lắc đầu:
 
- Chưa em ạ, ngày nào chị cũng kêu cầu đấy… kiểu gì rồi cũng được em ạ. Giờ em chịu khó em nhé, ngày tuần mồng một cứ đến đây kêu, điện chị thiêng lắm.

Rồi chị bỗng quay sang con bạn mình:

- Thế là nó về hẳn với em rồi chứ? Còn tơ tưởng gì con kia nữa không?
 
Bạn mình cười toe toét:
 
- Lạy cậu, chồng con về hẳn rồi ạ. Thi thoảng con trêu nhắc là quay lại với con kia là kêu sợ lắm rồi, bốn năm sống với nó hãi lắm rồi cậu ạ và bảo không ai bằng vợ mình.
 
- Đấy - chị lại quay sang mình -, ngài thiêng lắm em ạ, con này chồng bỏ đi ở với gái bốn năm rồi mà kêu cầu ngài cho quay về đấy. Biết cậu muộn quá, chứ biết sớm hơn thì có khi nó quay về từ lâu rồi ấy nhỉ?
 
Bạn mình vẫn tươi lắm:
 
- Vâng cậu ạ, như vậy con lễ ở đây được hai năm rồi đấy.
 
Vừa lúc đó có một người đàn ông từ đâu đó trong nhà đi ra, ngang qua bàn uống nước, bạn mình chào người đàn ông, anh ta ừ hữ trong miệng rồi đi tiếp. Người phụ nữ đang nói bỗng im bặt nhìn theo người đàn ông đôi mắt chị sập xuống.
 
Người đàn ông ra khỏi nhà một lúc, bạn mình mới hỏi:
 
- Ông ấy vẫn đi với con kia hả cậu?
 
Người phụ nữ vẫn im lặng trầm ngâm rất lâu rồi bảo:
 
- Ngài phạt chị đấy, nó là cái căn cái quả của chị mà chị phải chịu.

Quay sang mình, chị lại bảo:

- Em đi hạ lễ đi rồi về, đến giờ chị vào sám hối đây. Nhớ nhé, ngày tuần mồng một đến đây lễ, điện chị thiêng lắm em ạ, xin gì ngài cũng cho.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội