Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÁM CƯỚI

(NCTG) “Mặc thế này hai bên mạn sườn phải không có mỡ, đây vẫn có mỡ, lúc đi qua thấy núng nính. Mặc cái này phải bụng phẳng, eo thon, toàn bộ chỗ lườn”.

Minh họa: Internet

Sáng đi đám cưới, đến đúng giờ nên mới lác đác vài người khách, mình được gia chủ mời ngồi cạnh một nhóm cả nam và nữ - khoảng sáu người đang cắn hạt hướng dương tí tách.

Vì không quen ai nên mình đành ngồi ngắm các món ăn bày trên bàn phía bên trong, rồi ngắm cô dâu chú rể đứng ở cửa hóng khách, ngắm sang cả chỗ bếp phía bên kia đang tấp nập nấu nướng.

Một lúc sau có hai người phụ nữ đứng tuổi áo dài óng ánh tươi tỉnh đi vào, chị ngồi cạnh mình nói với mấy người xung quanh:

- Bà Giang đó, trước là Trưởng phòng Tổ chức Bộ X.

- Bà đấy đó à? - người đối diện phụ họa -, nhìn vẫn đẹp nhỉ, hồi đương chức là thét ra lửa đấy.

- Hưu rồi thì hết vị chứ còn cái gì nữa mà nhìn mặt vẫn tinh tướng thế! - một chị khác

Một nam thanh niên đi vào, chị ngồi cạnh mình khều chị đối diện:

- Người yêu con Hoa kìa, đấy, cái thằng mặc áo sơ-mi xanh com-lê không ca-la-vát đấy, nhìn thấy chưa? Nó đang ngoảnh mặt về phía mình ấy!

Mấy người cùng nhìn ra, xác nhận là đã biết người đàn ông đó. Chị tiếp:

- Mũi gẫy, mồm móm. Mà nhìn kìa, đầu bẹt cá trê nữa. Tướng xấu quá, chả hiểu sao con Hoa nhà mình lại mê chứ. Nhìn không đàn ông gì cả mà con Hoa nhà mình thì xinh, đảm đang, tháo vát.

Một chị mặc áo sườn xám màu đỏ đỏ đun đi vào, chúc phúc cô dâu chú rể xong chị đi đến bàn để thùng đựng phong bì, nhét phong bì vào rồi chị đi vào bên trong. Tất cả các con mắt ở bàn mình đều hướng theo dáng chị đi, đến lúc chị khuất hẳn vào tít trong một anh nói:

- Phụ nữ mặc áo này nhìn xếch-xi nhỉ?

Chị bên cạnh bĩu môi:

- Nhưng con này hơi béo, mặc áo này phải gầy, béo như thế kia mặc trông xấu.

Chị bên cạnh nữa tiếp luôn:

- Đúng rồi, hai bên mạn sườn phải không có mỡ, đây vẫn có mỡ, lúc đi qua thấy núng nính. Mặc cái này phải bụng phẳng, eo thon, toàn bộ chỗ lườn - nói đến đây tay chị đặt vào mạn sườn chị bên cạnh làm động tác kéo xuống minh họa cho các anh nhìn. - Phải không có một tẹo mỡ nào. Đây nhìn vẫn lẳn lắm.

- Anh thấy đẹp mà, nhìn đằng sau quả mông “xếch” phết - vẫn anh lúc nãy.

- Mông lộ quá, vải chỗ đó phải hơi dày một chút - một chị khác. - Con này phải tập, tập một thời gian tiêu hết chỗ mỡ là đẹp ngay.

Rồi một người nữa, một người nữa và rất nhiều người vào đám cưới, người thì mới bỏ vợ, người thì vừa bị người yêu đá, người thì gần bốn mươi vẫn chưa có ai yêu… Bên trong các bàn đã bắt đầu ăn uống rôm rả, bỗng một người trong đám cưới phát hiện ra nhóm mình ngồi, vội chạy lại:

- Ô, sao các bác vẫn ngồi đây, em mời các bác vào trong xơi cơm với gia đình luôn ạ.

Miệng nói tay anh làm động tác mời từng người, đến lượt mình mình nói chờ một bạn nữa rồi vào. May thế, không có anh này thì không biết mình sẽ phải ngồi đến bao giờ vì mình biết chắc chỉ rời khỏi chỗ này cái là mình sẽ trở thành hạt hướng dương cho họ cắn tí tách ngay lập tức. À nhưng cũng không biết chừng, vào trong kia ngồi vào mâm họ mới bắt đầu “nhậu” mình thì sao?

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội