Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CƯỚP

(NCTG) Vừa sang đường và bắt đầu vòng xe máy để đứng chờ con trai từ trong ngõ 75 đường Giải Phóng đi ra thì nghe thấy đằng sau có tiếng kêu thất thanh.

Ảnh chỉ mang tính minh họa


Chưa định hình được là tiếng gì, mình ngoái lại đúng lúc một cô bé buộc tóc mặc chiếc áo sơ mi xanh hòa bình đang ra sức đạp chiếc xe mini Tàu cũ hớt hải đuổi rất nhanh theo sau mấy xe máy phóng phía trước, miệng liên tục kêu thất thanh: “Cướp! Cướp!”.

Mọi người trên đường ngoái nhìn cô bé rồi vẫn thong thả đi tiếp, để mặc cô vẫn ra sức guồng nhanh hơn nữa len lỏi vào giữa dòng xe máy. Mình không phân biệt được ai là cướp nhưng cũng nổ máy để đuổi theo, có điều cái xe mắc dịch, mấy ngày mưa nó không chiều theo ý mình cứ trơ ra không chịu nổ máy.
 
Người dân ven đường bắt đầu túa ra xem và bàn tán sôi nổi:
 
- Cướp gì vậy?

- Đi xe đạp thế kia làm sao mà đuổi được.

- Bị cướp có khác, guồng nhanh thế!

- Chắc nó mong đến ngã tư đèn đỏ tên cướp dừng lại lên mới đuổi theo thế.
 
Vừa lúc đó, một anh mặc áo phông màu lông chuột đi xe máy đỗ xịch cái ngay cạnh mình hỏi:
 
- Vừa có cướp hả chị?
 
Mình vội vàng gật đầu vào chỉ lên phía trước:
 
- Kia kìa, cô bé mặc áo xanh đi xe đạp ấy.
 
Anh thanh niên nhìn theo bóng cô gái đang ra sức guồng xe đạp lầm bầm:

- Đường đông thế này làm sao phân biệt được ai là cướp!

Rồi anh phóng vụt xe đi.

Mấy người dân quanh đó lại buông câu:

- Đuổi làm sao được, đường đông thế này.

- Thì cũng phải có người đuổi chứ, bao nhiêu người đi cùng có ai đuổi đâu?

Và họ lững thững quay vào với công việc mình đang làm.

Xe mình nổ được máy, vội phóng vọt đi rất nhanh nhưng khi gần đến cổng trường Đại học Xây dựng thì thấy cô bé mặc áo xanh đó đang đi thong thả, chiếc túi màu đỏ sậm vắt ngang người.

Mình đi đến gần hỏi:
 
- Ai lấy lại túi cho cháu vậy?
 
Cô bé mặt vẫn tái xám lắp bắp:
 
- Cháu không biết, có một chú đi xe máy trả cho cháu.
 
- Có phải chú đậm người mặc áo phông màu lông chuột không?
 
- Đúng, đúng, đúng cô ạ. Sao cô biết?
 
- Chú ấy đâu rồi?
 
- Cháu không biết, chú đưa cho cháu túi rồi đường đông cháu chưa kịp cảm ơn đã không thấy chú ấy đâu nữa.
 
Mình nhắc nhở cô gái để túi cẩn thận rồi phóng xe đi tiếp, cố len lỏi trong dòng người tìm anh thanh niên đậm người mặc áo lông chuột nhưng không thấy đâu.
 
Anh ở đâu rồi, người thanh niên duy nhất chiều nay đuổi theo cướp?

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội