Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CON NGƯỜI VÀ ĐỒ VẬT

(NCTG) Trong khi người cha đang đánh bóng chiếc xe mới, đứa bé cầm một hòn đá và vạch vạch lên thành xe. Trong cơn thịnh nộ, ông bố nắm chặt và đánh nhiều lần lên bàn tay con, quên mất rằng ông đang cầm chiếc mỏ lết.


Đứa con phải cắt bỏ tất cả những ngón tay trong bệnh viện do bị giập nát nhiều lần. Khi nhìn thấy cha, cậu hỏi, ánh mắt đau đớn:

- Bố ơi, khi nào ngón tay con sẽ mọc lại hả bố?

Ý thức được mức độ hành động của mình, người cha không nói nên lời. Quay trở lại, ông đạp liên hồi vào chiếc xe vô tri vô giác. Chết đứng bởi chính điều mình đã làm, ông ngồi sụp xuống trước xe và trân trân nhìn những vết xước. Con ông đã viết ở đấy: “CON YÊU BỐ, BỐ Ạ!

Đồ vật để chúng ta sử dụng, còn con người để yêu thương.

Một vấn nạn trong thế giới hiện tại là chúng ta quá yêu đồ vật và lại tận dụng con người. Hãy cẩn trọng và luôn ghi nhớ trong tâm trí, rằng: “Đồ vật tồn tại để chúng ta sử dụng, nhưng con người thì để chúng ta thương yêu!”.

Hãy làm chủ những cảm xúc của mình:

- chú ý đến suy nghĩ của bạn, vì lời lẽ của bạn xuất phát từ đấy,

- chú ý đến lời lẽ của bạn, vì hành động của bạn xuất phát từ đấy,

- chú ý đến hành động của bạn, vì thói quen của bạn xuất phát từ đấy,

- chú ý đến thói quen của bạn, vì dục vọng của bạn xuất phát từ đấy,

- chú ý đến dục vọng của bạn, vì nó có thể biến thành tù ngục và định mệnh của bạn.
 
Nóng giận và tình thương yêu đều không có giới hạn. Hãy chọn yêu thương để bạn có cuộc sống tốt đẹp và đáng yêu!

Tác giả bài viết: Trần Lê dịch