Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN SEX ĐÓ ĐÂY

(NCTG) Nhắc đến Amsterdam, du khách hẳn nghĩ ngay đến “Khu đèn đỏ” khét tiếng, “điểm đến” của không ít tour “du lịch tính dục”.

“Khu đèn đỏ” Amsterdam: sẽ tiêu điều vì bị đóng cửa một phần?

Tuy nhiên, một tin cuối tháng 9-2007 có thể khiến các vị khách ham của lạ phải rầu rĩ: gần một phần ba nhà thổ ở Amsterdam sẽ phải đóng cửa vì chính quyền thành phố đã mua nhiều bất động sản trong khu này (tổng trị giá 250 bảng Anh) để xây các khu cư dân và cửa hiệu.

Thị trưởng Amsterdam cho biết: tại Hòa Lan, mại dâm là hoạt động hợp pháp, tuy nhiên, trung tâm Amsterdam đang “khủng hoảng thừa” về các dịch vụ tính dục, và những hành vi phạm pháp liên quan trực tiếp đến công nghệ tính dục (buôn người, bảo kê, buôn bán ma túy, rửa tiền…) thì ngày càng tăng ở mức báo động.

Vì thế, ban lãnh đạo Amsterdam muốn ngăn chặn “xu thế” này bằng cách mua lại chừng một nửa “khu đèn đỏ”, như thế, một phần đáng kể trong khu vực khét tiếng này sẽ không còn là nơi thu hút khách ngoại quốc và các quý ông “ham của lạ”. Thị trưởng Amsterdam nói thêm: ông biết rõ rằng những cô gái mại dâm trước nay “cư ngụ” trong khu vực sẽ bị đóng cửa này sẽ phải đối mặt với số phận buồn thảm (bị bóc lột, bảo kê ở nhiều hình thức khác; không được nhận những quyền lợi về xã hội và y tế, như những gái mại dâm chính thức khác…), nhưng ông cho rằng dù gì đi nữa, vẫn phải làm gì đó để hạn chế tình trạng kể trên.

Trong khi Hòa Lan tìm cách hạn chế tệ mại dâm tràn lan ở thủ đô xứ này thì ở Ba Lan, một quốc gia sùng đạo hàng đầu ở Châu Âu, một vị dân biểu đang muốn cấm các “bóng hồng” ăn vận váy ngắn và những thứ quần áo “khêu gợi quá mức”.

Dân biểu Artur Zawisza

Theo tin của “Spiegel Online”, đầu hè năm nay, dân biểu Ba Lan Artur Zawisza chợt nghĩ ra việc phải dùng công cụ pháp luật để điều chỉnh - nói đúng hơn là cấm đoán - phái đẹp mặc minijupe, son phấn “đậm đà” hoặc trưng diện các loại áo hở cổ, ngực… quá rộng với mục đích hạn chế gái mại dâm ngoài đường phố. Được gọi bằng cái tên mỉa mai “Luật váy ngắn” -, đạo luật này nhằm vào giới mại dâm muốn tự rao bán cơ thể tại những nơi công cộng (cho dù tại Ba Lan, mại dâm cũng được phép). Vấn đề ở đây là, nếu luật được thông qua, cảnh sát Ba Lan làm sao phân biệt được các cô gái bán hoa với các chị, các mẹ muốn mặc váy ngắn để phô diễn vẻ đẹp của họ?

Cấm quần không đáy…

(Không biết Quốc hội Ba Lan đã nghe chuyện triều đình nhà Nguyễn dùng chiếu chỉ để “cấm quần không đáy”, và bị dân gian chê cười như thế nào chưa? Hoặc mới đây nhất, việc Việt Nam đưa ra những quy định cấm giới nghệ sĩ ăn vận hở hang cũng gặp vô số trường hợp “bất cập”. Để thấy việc dùng các biện pháp hành chính, kể cả đưa vào luật, bắt cư dân ăn mặc theo ý chủ quan của chính quyền, là việc khó, duy ý chí - và nhiều khi vô duyên - lắm thay!)

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn