Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN HÀNG NGÀY (6)

(NCTG) “Tôi thấy Việt Nam là một dân tộc rất giỏi, người Nhật không làm như thế được. Sao chị lại không làm được thơ?”.

Minh họa: Internet

 
1.

Trong khi chờ bạn đến...

- Đàn bà chỉ là vật trang sức của đàn ông thôi con ạ. Cuộc đời người đàn ông có rất nhiều đàn bà. Không có người đàn bà này thì sẽ có người đàn bà khác chứ không phải chỉ có một người đàn bà đâu.

Người phụ nữ quãng tuổi mình ăn mặc khá hiện đại, váy đen xòe áo hai dây đen, tóc high light sợi đỏ sợi tím đang ngồi nói với một cậu thanh niên quãng tuổi con mình.

Cậu thanh niên ngồi đối diện tay mân mê cái gì dưới gầm bàn mắt nhìn mông lung hướng khác chứ không nhìn người phụ nữ nhưng dáng vẻ nhẫn nhịn.

- Con phải hiểu rõ điều ấy, đừng bao giờ bi lụy vì một người đàn bà nào cả.

Bạn đến, hai đứa ra chỗ khác ngồi nên không biết rồi câu chuyện đi đến đâu, nhưng suốt quá trình ở đó thi thoảng mình vẫn để mắt tới thì thấy gần như chỉ một mình bà mẹ độc thoại, thằng con chỉ ngồi im… nhẫn nhịn.

Công nhận, vật trang sức của bố nó ghê thật!

2.

Bạn ở miền Trung vừa gọi điện cho mình, nói con đang học đại học ở Hà Nội và nhờ mình tìm mua cho một nhà trong phố để con ở không phải đi ở thuê.

Mình nói giờ trong phố chật chội, đắt, tầm tiền đó mua nhà ở quận Long Biên, Tây Hồ rẻ, rộng và thoáng hơn trong phố nhiều. Mình lấy ví dụ nhà mình và tất cả các nhà hàng xóm của mình đều là từ trong phố tràn ra mua đấy.

Bạn gạt phắt đi cương quyết:

- Không, cô tìm mua nhà trong phố cho chị, đã từ quê ra tỉnh thì phải nhà trong phố nó mới đáng mặt, chứ nhà ở mấy quận mới nói làm gì. Cô và mọi người trong phố ra các quận đó không sao, chị ở tỉnh ngoài là cứ phải trong phố. Cô nhớ nhé cứ Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng cô tìm cho chị. Nhỏ chút cũng được, miễn là trong phố.

3.

Nói chuyện với một bác người Nhật, tất nhiên có phiên dịch vì mình có biết tiếng Nhật đâu. Bác hỏi mình:

- Chị có làm được thơ không?

Mình lắc đầu và bảo là không.

Bác ấy trợn tròn mắt lên và bảo:

- Sao lạ vậy? Từ hôm tới Việt Nam đến giờ, gặp ai tôi thấy họ cũng có thể làm được thơ, mọi người giỏi lắm, bất cứ cái gì cũng thành thơ được. Tôi thấy Việt Nam là một dân tộc rất giỏi, người Nhật không làm như thế được. Sao chị lại không làm được thơ?

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội