Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN HÀNG NGÀY (3)

(NCTG) “Dâu vườn nhà chị đấy em, không phải dâu Tàu và dâu tằm đâu! Vườn nhà chị trồng ít chăm bón nên quả nó nhỏ không to như dâu Tầu và dâu tằm em ạ”.

Hoa cành dài

Trưa qua đi qua chợ hoa Quảng Bá, từ trên đê nhìn xuống thấy trong chợ bày bán rất nhiều hoa loa kèn. Nghĩ đến chiếc bình gốm to ở nhà - quà tặng của một người bạn - và hình dung một bình toàn hoa loa kèn trắng muốt… mình vội vòng xe vào chợ.

Cũng ra vẻ sành sỏi lượn một vòng qua các quầy bán hoa loa kèn, ngó nghiêng, xem hoa, quầy nào hoa cũng tươi mơn mởn như vừa mới cắt. Xem xét chán chê, mặc cả mặc lẽ rồi mới đỗ tại một quầy rất nhiều hoa và chị bán hoa nhìn chân chất nhất.

Mặc cả lên xuống xong mình đồng ý lấy hoa, để cắm lọ gốm to nên mình nhắc đi nhắc lại chị bán hoa là mình mua hoa cành dài. Chị ấy cầm hai bó hoa lên và bảo, hoa chị toàn cành dài như thế này này. Chủ quan mình chỉ đứng nhìn bó hoa chị ấy giơ lên, thấy các cành đều rất dài vậy là OK, bảo chị bó và trả tiền.
 

Lúc về đến nhà, dỡ hoa ra mới phát hiện, chỉ có một lớp bên ngoài là hoa cành dài, còn tất cả cành ngắn bằng một nửa cành dài thôi. Ba chục bông loa kèn chỉ được 10 bông cành dài còn 20 bông cành ngắn. Vậy là xong, hoa chỉ cắm được vào bình nhỏ thế này thôi.

Dâu nhà trồng

Chiều đi có việc, lúc đi qua một triền đê thấy có người phụ nữ ngồi trước mặt là một rổ nhót và một rổ dâu. Mình dừng lại hỏi mua dâu để về ngâm nước dâu, mùa hè rồi mà.

Chị bán hàng đon đả nói dâu nhà trồng, hái từ sáng bẩn hết quần áo mới được rổ này, dâu nhà nên quả nhỏ không phải dâu Tầu và dâu tằm đâu, vì hai loại dâu đó quả to lắm ăn không ngon và có thuốc, v.v… và v.v…

Mình mặc cả, ăn thử và hỏi còn nữa không để lấy thêm. Chị nói hôm nay chỉ hái được từng này thôi, nhà trồng nên không có nhiều đâu. Rồi tranh thủ đứng hướng dẫn mình cách ngâm dâu sao cho nước ngon và sánh và dúi cho mình mấy quả nhót kèm câu: “Nhót nhà chị đấy, ngọt lắm ăn đi”. Mình mài quả nhót ăn và công nhận ngọt thật, không chua tẹo nào.
 

Lại một chị đi bộ đến, cũng mặc cả và nói thích dâu như thế này. Chị bán hàng nói đang bán cho mình rồi nên hẹn chị kia hôm khác. Chị kia hỏi hôm khác là hôm nào. Chị bán dâu bảo là hôm nay vừa hái nhiều nên mệt, mai hoặc ngày kia đỡ mệt sẽ hái mang ra đây bán…, đại loại hai bên hẹn hò rồi chị đi bộ bỏ sang hàng khác.

Mình đồng ý lấy chỗ dâu trong rổ, bảo chị ấy cân được 3,9kg, mình hỏi giá được 5kg thì tốt. Chị ấy nói phải để hôm khác chứ hôm nay chỉ có từng này, em muốn lấy thêm chị cũng chịu.

Mình trả tiền và mang túi dâu quay trở về nhà, cất xong lại lên đường đi tiếp. Đi qua lại chỗ triền đê đó, mình rất bất ngờ khi thấy một rổ dâu khác được bày cạnh rổ nhót lúc nãy. Mình liền dừng ngay xe lại, quay đầu đến đúng chỗ đó hỏi chị bán dâu:

- Sao chị bảo chỉ có từng ấy thôi?

Chị ta ú ớ không nói gì, mình vòng xe vào bên trong đê thấy hai bao tải dâu đặt trong đó và chị đi bộ hỏi mua dâu lúc nãy thì đang ngồi cạnh hai bao tải dâu.
 

Chị bán dâu thấy mình vòng xe vào vội đứng hẳn lên trên đê, thấy mình nhìn chằm chằm hai bao tải dâu và chị đi bộ hỏi mua dâu lúc nãy thì vội nói:

- Em ơi, dâu vườn nhà chị đấy em, không phải dâu Tàu và dâu tằm đâu, cái này chị nói thật em ạ! Vườn nhà chị trồng ít chăm bón nên quả nó nhỏ không to như dâu Tầu và dâu tằm em ạ.

Mình nhìn chị không nói gì và phóng xe đi, đi một đoạn xa rồi nhìn vào gương mình vẫn thấy chị bần thần đứng trên đê nhìn theo mình…

Có thể chị ấy nói đúng, nhưng đôi khi để bán được hàng họ phải làm vài thủ thuật chăng?

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội