Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN CHIẾC GHẾ TRÊN TÀU ÐIỆN PARIS

(NCTG) 15 giờ 30 phút thứ Tư, trên chuyến tàu điện chạy hướng La Defense.


Người đàn ông Pháp lớn tuổi, dáng điệu lịch lãm, thi thoảng đưa mắt nhìn hành khách xung quanh.

Tàu chầm chậm đỗ bến Les Milons, cô gái trẻ măng tóc vàng ngồi bên cạnh ông đứng phắt dậy, chiếc ghế gấp trên tàu nảy tung, kêu đánh rầm một tiếng…Người đàn ông cau mày, lắc đầu ám chỉ bọn thanh niên thời nay chả biết ý tứ gì cả.

Hai phút sau, bến Les Coteaux, người phụ nữ da màu trong bộ váy xộc xệch đứng phắt dậy, rầm một cái nữa... Người đàn ông giật nảy mình, hắt một ánh nhìn hậm hực về phía người phụ nữ đã bước xuống tàu…Lại một người mới nhập cư chưa học được phép tắc văn minh phương Tây.

Tàu dừng bến Suresnes, người đàn ông Pháp lớn tuổi lịch lãm… đứng phắt dậy, chiếc ghế đập đến rầm như bom nổ trong sự ngỡ ngàng của tôi, người quan sát ông từ mấy bến qua.

Chỉ trích người khác bao giờ cũng là việc dễ làm hơn cả!

Tác giả bài viết: Khánh Linh, từ Saint Cloud, Paris