Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUYỆN BẠN A

(NCTG) “Đây là cuộc đời con, tương lai con sao mọi người cứ bắt con phải theo ý của mọi người?”.

Minh họa: Internet


Suốt cả tuần nay nhà mình lúc nào cũng ung lên về vấn đề chọn thi đại học vào trường nào cho bạn A.

Ông muốn bạn ấy thi Sư phạm, bố muốn bạn ấy thi Luật, mình thì muốn bạn ấy thi Học viện Ngân hàng, chú muốn bạn ấy thi Kinh tế. Ai cũng cố bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, ai cũng nói ra những ưu điểm của trường mình chọn để thuyết phục những người còn lại.

Chỉ còn mấy ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ mà vẫn chưa quyết được là bạn ấy sẽ thi trường nào nên ông quyết định họp gia đình lấy ý kiến bạn ấy.

- Nào, thế con thích thi trường nào? - ông lớn tuổi nhất chủ trì buổi họp lên tiếng.

Nó nhìn ông, nhìn bố rồi hỏi:

- Con được tự chọn trường thi theo ý mình ạ?

Ông, bố và mình cùng gật đầu cái rụp:

- Được, tương lai của con mà!

- Thế con thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự, khối bên Quân sự ấy, con muốn sau này trở thành sĩ quan quân đội.

Ông trầm ngâm, bố cũng trầm ngâm ra chiều suy nghĩ mông lung lắm, một lúc rồi ông nói:

- Cũng được, nhưng bộ đội vất vả lắm, nay đây mai đó không ở cố định một nơi. Mà họ phân công đi đâu là phải đi đấy. Học Sư phạm xong ông xin cho vào dạy bất cứ trường nào ở Hà Nội chả phải đi đâu xa.

Ông chồng mình thả một chân trên ghế xuống chỉ tay vào nó:

- Học xong họ phân ra Trường Sa có mà vỡ mặt! Thi Luật vẫn là tốt nhất, học xong bố xin cho con vào chỗ bố ngay.

Thằng con mình đứng dạng chân chắp hai tay ở hông nói to hơn bình thường:

- Nhưng con không hề hứng thú với hai nghề đó! Con muốn làm sĩ quan quân đội! Trường Sa càng tốt, con thích thế!

Nhà mình lại ung cả lên, ai cũng muốn nó thi theo ý mình không ai chịu nhượng bộ ai cả. Cuối cùng thằng bé phải nói to lên:

- Đây là cuộc đời con, tương lai con sao mọi người cứ bắt con phải theo ý của mọi người?

- Ngu nó vừa thôi - bố cáu!

- Khôn không đến trẻ, khỏe không đến già, ăn chưa no, lo chưa tới làm sao mà biết nghĩ cho tương lai của mình được, có người lo cho không muốn lại còn bày đặt theo ý mình?! - ông cáu. - Ông bảo thi Sư phạm là cứ thế mà làm!

Thằng cu đến bên bàn học cầm quyển sách lên rồi ném xuống bàn:

- Thế thì mọi người tự quyết đi, bày đặt hỏi ý kiến con làm gì!

Xong nó quay người chạy một mạch lên phòng mình.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội