Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CAFE SÁNG

(NCTG) Sáng dậy trời đất tối um mất điện từ lúc nào không biết, có vài việc phải làm ngay thế là vác laptop ra một quán cafe có wifi. Quán sáng Chủ nhật mà đông thế, mưa lạnh và muốn yên tĩnh nên mình leo lên tầng hai ngồi cho ấm.


Nhìn quanh, có đôi bạn trẻ ngồi cạnh nhau, sát vào nhau nhưng trước mặt mỗi bạn là một laptop và cả hai đều đang chăm chú vào đó. Rồi một đôi nữa cũng ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người lại đang tập trung vào cái Iphone trên tay mình.

Mình tìm một bàn gần đó và bắt đầu bật laptop tập trung vào việc của mình. Vừa mới bắt đầu thì có hai nữ một nam nữa lên, kéo ghế ngồi ngay cạnh bàn của mình. Họ gọi đồ và bắt đầu nói chuyện rất rôm rả... thi thoảng ai đó nói câu gì chắc là hài hước thì cả ba cùng phá lên cười vui vẻ.

- Con mụ đấy thì nói làm gì!

Tiếng một bạn nữ ở bàn đó, rồi ba người nói qua nói lại về một người nữa vắng mặt. Hết chuyện con mụ nào đó thì lại sang chuyện một ông nào đó mà họ có nhắc tên hẳn hoi, rồi đến chuyện thằng bảo vệ bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Toàn thấy chê bai nói xấu, chả thấy khen câu nào.

Câu chuyện vẫn đang sôi nổi thì bạn nữ áo đen khăn đỏ có điện thoại. Nghe xong, bạn này vội xin lỗi, nói phải về trước vì có việc bận. Hai bạn còn lại nói những câu tiếc rẻ và bịn rịn chia tay nhau.

Bạn nữ đó vừa bước chân khỏi cửa xuống cầu thang thì bạn nữ còn lại hất mặt theo, nói với bạn nam:

- Nàng mới nạo thai hôm qua đấy!

Bạn nam ngồi cùng tròn mắt lên:

- Ơ, chồng đi nước ngoài công tác cả năm rồi mà?

Bạn nữ còn lại thong thả ngậm ống hút rồi làm một hơi:

- Thì thế!

Và cả hai bắt đầu thao thao bất tuyệt về bạn nữ áo đen khăn đỏ vừa đi khỏi bàn. Cũng toàn chê bai nói xấu, chả thấy khen câu nào.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội