Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĂN

(NCTG) “Có mỗi chuyện ăn, mà nhiều cách ăn nhỉ?!”

Minh họa: Internet

Vườn nhà tôi có cây táo. Vì chả hiểu gì về chăm sóc cây ăn quả, không biết tỉa tóc thế nào, thành ra táo ra chi chít, trĩu cả cây nhưng lại không được tốt, đẹp. Đến tháng này táo chín dần, lại thêm trời gió mạnh, táo nó rụng lộp độp nhiều xuống sân.

Nghĩ bỏ đi cũng phí, tôi gom ít quả lành lặn, bỏ vào cái túi nylon trong suốt, viết lên đó dòng chữ “Cầm đi được” (Elvihető) rồi bỏ ra hàng rào trước cửa nhà.

Khoảng một tiếng sau, có hai mẹ con bà Tây, ăn mặc cũng lịch sự, bấm chuông. Họ chào hỏi rất đàng hoàng, hỏi rằng: “Chúng tôi thấy táo bỏ đây, có đúng của nhà ông không, có thực là được mang về không?”. Tôi nói: “Bà cứ thoải mái mang về, chúng tôi không dùng đến”.

Hai mẹ con cám ơn một cách lịch sự, rồi xách túi táo về. Tôi đi vào nhà, nghĩ bụng, mấy thị Tây này phức tạp, mất thời gian, ăn thì ăn đại đi, còn hỏi han loằng ngoằng, cám ơn qua lại, rách việc.

Mấy hôm sau, đọc tin trên báo điện tử “Vietnamnet” về vụ “Sài Gòn náo loạn vì giật đồ cúng cô hồn”: “Chiều ngày 22-8 (nhằm ngày 16-7 âm lịch) những nhóm người giật đồ cúng cô hồn đã xuống đường gây náo loạn cả đường phố Sài Gòn.

Cứ đến tháng 7 âm lịch hằng năm, nhiều gia đình theo đạo Phật ở TP.HCM lại bắt đầu phong tục cúng “cô hồn” với tâm niệm cứu giúp những linh hồn cơ nhỡ được no ấm. Nhiều gia đình và công ty tại TP.HCM cúng cô hồn trong sự lo sợ, nhưng sợ cô hồn đã chết thì ít mà hoang mang với cô hồn sống thì nhiều
”.

Mới rồi lại đọc thêm trên “Dân Trí”: “Từ vụ nhân bản xét nghiệm “vô lương” ở Hoài Đức đến vụ biển thủ 3 tỷ đồng của học sinh dân tộc thiểu số, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bức xúc: “Người ta ăn của dân không từ cái gì nữa, từ liều vacxin con con đến tiền chữa bệnh bảo hiểm”.

Hóa ra có mỗi chuyện ăn, mà nhiều cách ăn nhỉ?!

Tác giả bài viết: Ngô Quý Dũng, từ Budapest