Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


51 YÊN, 30 PHÚT VÀ “CHUYỆN BAO ĐỒNG”

(NCTG) Ryuto, một cậu nhóc đang học lớp 3 tại Osaka, Nhật Bản nhặt được 51 Yên (khoảng mười nghìn đồng Việt Nam) khi đang chơi tại một công viên gần nhà, liền đòi mẹ cậu dẫn đến chốt cảnh sát gần đó để làm thủ tục nhặt được của rơi.

Minh họa: Internet


Ryuto được dạy ở trường rằng phải trình báo cảnh sát biết sự việc khi tình cờ nhặt được của đánh rơi và cậu cố gắng thực hiện điều đó. Chỉ có điều cậu không biết 51 Yên là một món tiền quá nhỏ trong mắt người lớn, nhỏ đến mức hầu như không mua được một món bánh, món kẹo nào. Cậu còn quá nhỏ để có thể tự trình báo sự việc nên mẹ cậu đã phải đưa cậu đến cảnh sát để làm thủ tục.

Mẹ cậu – vốn là bạn tôi – kể rằng hôm đó là ngày nghỉ nhưng đã đến giờ phải đưa cậu về nhà để còn chuẩn bị cơm tối cho cậu và chị gái, rồi còn bao nhiêu việc phải làm khác đang đợi một bà mẹ trẻ một mình nuôi hai đứa con nhỏ. Tại chốt cảnh sát, mẹ cậu phải điền vào hồ sơ những thông tin cần thiết như họ tên, địa chỉ nhà, nơi nhặt được số tiền nói trên cùng nhiều thứ khác có liên quan.

Cảnh sát cũng hỏi chị là nếu người đánh rơi không đến nhận (mà cảnh sát cũng nói thêm là khi số tiền quá nhỏ thì thường là người đánh rơi sẽ bỏ luôn) thì chị sẽ xử lý thế nào. Sở dĩ cảnh sát hỏi vậy vì trên nguyện tắc thì trong trường hợp đó, số tiền sau khi được lưu giữ một thời gian nhất định theo luật định, sẽ thuộc quyền sở hữu của mẹ con chị. Nhưng chị đã trả lời là chị sẽ bỏ mà không nhận số tiền đó.

Tôi hỏi chị đã mất hết bao nhiêu thời gian tại chốt cảnh sát cho toàn bộ việc đó thì chị cho hay mất khoảng 30 phút. “Ba mươi phút” không hẳn là một khoảng thời gian dài nhưng tôi chợt nghĩ, liệu có phải bà mẹ trẻ nào ở Việt Nam cũng sẵn sàng đưa con mình đến chốt cảnh sát để làm điều tương tự mà bà mẹ trẻ người Nhật này đã làm với số tiền khoảng mười nghìn đồng đó không. Hay ngược lại, khi trong đầu đang rối lên với bao việc đang chờ ở nhà mà cứ bị đứa trẻ nài kéo thì lại chả mắng cho cu cậu “lo chuyện bao đồng” ấy một trận không biết chừng.

Tôi cũng tưởng tượng rằng 51 Yên mà cậu bé Ryuto đã nhặt được là của một cô bé lớp 1 nào đó đang cố để dành tiền để mua màu vẽ tặng mẹ mình một tấm thiệp nhân ngày của mẹ và như vậy, cô bé đó chắc chắn sẽ đến chốt cảnh sát để làm đơn khai báo mất 51 Yên tại công viên đó. Nếu như vậy, chẳng phải hành động của Ryuto đã rất có ý nghĩa sao?

Tác giả bài viết: Phan Thị Mỹ Loan, từ Osaka