Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Y TẾ HUNGARY ĐƯỢC ĐẶT VÀO TRẠNG THÁI “TRỰC CHIẾN”

(NCTG) Các số liệu dịch bệnh củng cố dự báo của Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília, theo đó, “tình hình đang thực sự xấu đi một cách nghiêm trọng”: Thủ tướng Orbán Viktor cho biết Hungary ghi nhận 4.668 ca nhiễm mới và 123 ca tử vong trong vòng 24h qua. Trong số 5.027 bệnh nhân phải điều trị tại viện, 451 người phải thở máy, và do đó, các cơ sở y tế đã được đặt trong trạng thái “trực chiến” cao độ.
Thủ tướng Orbán Viktor trả lời Kênh Kossuth Rádió - Ảnh: Szigetváry Zsolt (MTI)
Một lần nữa chúng ta phải nhìn vào con số giường trống trong các bệnh viện, vì các bác sĩ đồng ý rằng số người nhiễm bệnh sẽ tăng lên trong hai tuần tới. Câu hỏi đặt ra là liệu các bác sĩ, y tá, trang thiết bị... có đủ khả năng bảo vệ đượ​c chúng ta hay không”, ông Orbán Viktor phát biểu trong chương trình phỏng vấn của Kênh Kossuth Rádió thứ Sáu hàng tuần.

Chúng ta có 2.296 giường được trang bị máy thở, nhưng tải trọng hiện tại không quá cao, và sẽ còn tăng”, Thủ tướng cho biết. Ông cũng nói về việc tham vấn giới chuyên gia và tính chính xác của các dự báo: “Luôn có sai sót 1-2%”, nhưng “những dự đoán của họ (tức giới bác sĩ, giáo sư, chuyên gia dịch tễ...) mắc rất ít sai lầm, chúng đã luôn phát huy tác dụng”.

Ông Orbán Viktor cho hay ông “đã phải yêu cầu tăng cường mức độ chuẩn bị trong các bệnh viện” để việc phòng thủ có thể đạt được mức cao nhất. Trạng thái “trực chiến” này tại các cơ sở y tế đã được thiết lập vào hồi tháng Tư và tháng 11-2020, giờ được tái lập. Ông phê phán những ai bài xích tiêm chủng, và đề nghị tất cả hãy đăng ký để được chủng ngừa.
 
Chiến dịch cổ động khích lệ người dân đi tiêm chủng tại Hungary - Ảnh chụp màn hình
Chiến dịch cổ động khích lệ người dân đi tiêm chủng tại Hungary - Ảnh chụp màn hình

Những kẻ chống vaccine liên tục tạo tin giả và khiến người dân “không biết đâu mà lần”, trong khi “chúng ta chỉ có một cơ hội sống sót duy nhất, và đó là tiêm chủng”, ông Orbán Viktor nhấn mạnh. Vị thủ tướng cũng không quên “chê” Liên Âu, rằng nếu không có vaccine của Nga và Trung Quốc thì “Hungary nguy to”, do các nguồn mà EU đặt không đến đúng hạn.

Bây giờ đã có 2,5 triệu người đăng ký, có thể nói rằng đến Lễ Phục sinh, tất cả những ai đã đăng ký sẽ nhận được ít nhất liều vaccine đầu tiên và ở cấp độ Liên Âu, Hungary sẽ có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất”. Nói về các biện pháp thắt chặt chống dịch, Thủ tướng Hung khẳng định: chắc chắn cần phải siết chặt ở biên giới, ngoài ra mọi thứ khác “hạ hồi phân giải”.

Ông Orbán Viktor nói thêm: ông đã gặp những người yêu cầu được tiêm vaccine cần thiết để đi sang các xứ xa xôi, nhưng bây giờ các virus biến chủng Châu Phi đã xuất hiện, không thể để người dân tới những vùng đó để rồi mang đột biến Châu Phi về cho Hungary: “Cần phải hạn chế triệt để những chuyến đi như vậy”, Thủ tướng nói, cho dù là đi “làm ăn” hay du lịch.
 
Ông Snell György, linh mục quản xứ của Vương cung thánh đường Szent István (Budapest) - Ảnh: Bruzák Noémi (MTI)
Ông Snell György, linh mục quản xứ của Vương cung thánh đường Szent István (Budapest) - Ảnh: Bruzák Noémi (MTI)

Do các hạn chế, Hungary phải chịu thiệt hại 15 tỷ Forint mỗi ngày, theo Ngoại trưởng Szijjártó Péter. Xuất hiện hai hình thức cạnh tranh trên thế giới: một là với việc tiêm chủng và hai là để phân bổ lại năng lực kinh tế trên toàn cầu. Cuộc chạy đua này xác định các nhiệm vụ của chính sách đối ngoại, ngoại giao và các lãnh đạo phái bộ ngoại giao Hung trong năm tới. 

Vị bộ trưởng lý giải: cạnh tranh để có được vaccine - điều mà ông đã làm rất tích cực thời gian qua để Hungary nhập khẩu thật nhanh và nhiều từ Nga và Trung Quốc - cũng tương tự như cuộc đua vào mùa xuân năm ngoái để đặt mua máy trợ thở, đồ quần áo bảo hộ y tế và khẩu trang (mà trong thực tế, Hungary đã nhập một lượng khổng lồ với mức giá “trên trời”).

Trong một tin có liên quan, ông Snell György, Giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Esztergom-Budapest, linh mục quản xứ của Vương cung thánh đường Szent István (Budapest), đã qua đời vào rạng sáng ngày thứ Sáu, hưởng thọ 71 tuổi, theo thông báo của Đức Hồng y Erdő Péter cho tờ “Magyar Kurír”. Cái chết của ông, được biết, là vì nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh