Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Vona Gábor: “HỌ CHƯA BAO GIỜ DỐI TRÁ VỀ TÔI, RẰNG TÔI TRỘM CẮP”

(NCTG) “Thú vị làm sao, chưa bao giờ họ dối trá về tôi, rằng tôi là kẻ trộm cắp một thứ gì đó. Chúng ta hãy nhớ tới điều này khi đi bỏ phiếu” (Chủ tịch đảng JOBBIK Vona Gábor).
Vona Gábor trong poster lớn của đảng cầm quyền, cùng Soros và các chính khách đối lập bị chụp mũ là muốn dỡ bỏ hàng rào ngăn biên giới Hung - Serbia - Ảnh: Index.hu
Đời sống chính trị ở Hungary trở nên sôi động và gay gắt hơn bao giờ hết trong những ngày tháng trước kỳ bầu cử Quốc hội, sẽ diễn ra vào ngày 8-4 tới, và câu hỏi được đặt ra, theo các nhà bình luận, là liên minh cầm quyền cánh hữu hiện tại sẽ thắng ở mức độ như thế nào.

Tuy nhiên, không bằng lòng với lợi thế rất nổi trội đó, chính quyền vẫn tiếp tục chiến dịch tranh cử theo xu hướng bôi nhọ các đối thủ chính trị chính, mà hiện nay là đảng cực đoan JOBBIK, một chính đảng từng có mối quan hệ rất mật thiết trong quá khứ với Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ.

Từ khi trở thành đảng đối lập lớn nhất ở Hung và có những chỉnh lý trong đường lối, phương hướng hoạt động, JOBBIK đã tương đối có sự lan tỏa trong cử tri Hung, và Chủ tịch đảng Vona Gábor, với phong cách cương quyết, nhiều khi bốp chát, đã có được sự ủng hộ nhất định trong cư dân.

Không phải ngẫu nhiên mà mới đây, khi tiếp tục chiêu bài “bảo vệ tổ quốc” bằng cách dựng hàng rào ngăn người tỵ nạn, chống “kế hoạch Soros” với viễn cảnh hàng triệu người di dân sẽ tới Châu Âu từ Bắc Phi và Trung Đông, FIDESZ đã đưa Vona Gábor làm nhân vật chính trong hai chiến dịch của họ.

Đảng cầm quyền tiến hành gọi điện cho cử tri để “mách” rằng theo họ, Vona Gábor cách đây mấy năm còn ca ngợi Thánh Allah, và Chủ tịch đảng JOBBIK còn xuất hiện trong những poster lớn ngoài đường phố, cùng các chính khách mà FIDESZ cho rằng muốn tháo dỡ hàng rào ngăn biên giới.

Để trả lời tất cả những sự bôi nhọ do chính quyền gây ra trong thời gian qua, Vona Gábor chỉ viết một status ngắn trên mạng xã hội Facebook, trong đó ông nhắc tới một lời hứa: nếu lên cầm quyền, đảng của ông sẽ cho tổng kiểm tra nghiêm ngặt và cho hết những chính khách tham nhũng hiện tại vào tù:

Nhóm Orbán hoảng hốt vì (khả năng bị) “sờ gáy” năm 2018. Vì thế, họ đã dối trá, rằng tôi là fan của Haynau, tôi tới những dịp thác loạn đồng tính, rằng tôi là tên khủng bố Thổ, là gián điệp cho Soros..., rằng tôi chơi xấu các cụ hồi hưu, và bây giờ là tôi muốn dỡ hàng rào biên giới và từng ngợi ca Allah.

Tôi đã nhận được sự bù đắp trên Tòa cho tất cả những sự dối trá thảm hại này. Thú vị làm sao, chưa bao giờ họ dối trá về tôi, rằng tôi là kẻ trộm cắp một thứ gì đó. Chúng ta hãy nhớ tới điều này khi đi bỏ phiếu
”.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu