Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“VỚ BẪM” TRONG “PHI VỤ” MUA MÁY TRỢ THỞ RỒI TÌM CÁCH “BỐC HƠI”

(NCTG) Đó là trường hợp của Công ty Fourcardinal Kft., mà các thành viên đã bị báo chí phanh phui là có quan hệ mật thiết với chính quyền.
Minh họa: index.hu
679 ca nhiễm mới, 9 ca tử vong, 533 ca phải điều trị nội viện, trong số đó 84 ca phải thở máy là những số liệu dịch bệnh mới nhất được chính quyền Hungary côn bố sáng 1/10/2021. Từ nhiều tháng nay, nước này “dậm chân tại chỗ” trong chiến dịch tiêm chủng, và Covid-19 được xem là chủ yếu hoành hành trong cộng đồng người chưa chích ngừa.

Một diễn biến có liên quan: Công ty tư vấn Fourcardinal Kft. - sau khi bán được 1.000 máy trợ thở với giá với giá “trên trời” hơn 17 tỷ Forint cho nhà nước Hungary trong khuôn khổ thương vụ mua 16 ngàn máy trợ thở (tổng cộng khoảng 300 tỷ Forint) vào năm ngoái, để rồi từ 1 năm nay nằm “đắp chiếu” trong kho và không thể chuyển nhượng được cho ai - đã giải thể.

Trong vòng 1 năm, Công ty Fourcardinal Kft. đã tăng 216 lần mức doanh thu do ký được hợp đồng với Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary trong một “phi vụ” mang tính chất “mua lấy được”, không cần để ý tới mức giá thị trường (có lúc Hungary trả giá cao gấp 10 lần Ý và gấp 50 lần Đức để mua máy trợ thở) mà chính quyền Hung nói rằng, “càng mua nhiều giá càng đắt”.

Cũng vẫn doanh nghiệp nói trên, sau đó, đã tham gia thêm một dự án trị giá 33 tỷ Forint nhằm mua các vật tư y tế cho nhà nước Hungary. Truyền thông Hung từng có loạt phóng sự điều tra, và nói rằng việc “ăn bẩn” tiền ngân sách (cũng là tiền thuế do người dân đóng) trong mùa dịch bệnh khó nhọc với những công ty “trung gian”, “sân sau” kiểu này, là điều hết sức nhục nhã!

Cần biết, Fourcardinal Kft. chỉ là một trong 22 công ty tham gia “chiến dịch” mua máy trợ thở này, được chính quyền Hungary tiến hành trong thời gian diễn ra làn sóng đầu tiên của dịch bệnh Covid-19, và là một trong những doanh nghiệp “ăn bẫm” nhất. Lợi nhuận trong năm 2020 của hãng (15,9 tỷ Forint) đã được chia cho các chủ sở hữu, trong đó 13,8 tỷ thuộc về một người!

Đống máy trợ thở mua về, trong nửa năm đầu được “bó chiếu” miễn phí tại một khu nhà kho ở TP. Gödöllő, nhưng sau tháng 9/2020, nhà nước Hungary phải trả khoảng 90 triệu Forint hàng tháng. Các đại diện ngoại giao của Hungary ở nước ngoài được giao nhiệm vụ phải “bán tống” lượng máy này, nhưng cho tới giờ dường như họ vẫn chưa bán được 1 chiếc nào!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh