Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VÀI TRĂM NGƯỜI BIỂU TÌNH TẠI QUẢNG TRƯỜNG ANH HÙNG NGÀY 21-4

(NCTG) Ngày 21-4, được các phần tử cực đoan gọi bằng cái tên "Ngày khởi đầu" và được Cục Điều tra Quốc gia Hung (NNYI) đặc biệt quan tâm, coi như thời điểm có thể xảy ra một âm mưu bạo loạn, cuối cùng đã trôi qua một cách "êm thấm": chưa đầy một ngàn người tham gia cuộc biểu tình do Toroczkai László tổ chức, và vì không được phép tuần hành trong thành phố, rốt cục đám đông chỉ tụ tập ở Quảng trường Anh hùng.

Biểu tình tại Quảng trường Anh hùng

Như NCTG đã đưa tin, sau ba lần bị cảnh sát bác đơn, đến giờ phút cuối, Toroczkai László - một cựu lãnh tụ của nhóm cực đoan Phong trào Thanh niên 64 Tỉnh thành, từng có vai trò chính trong vụ tấn công tòa nhà Đài Truyền hình Hungary ngày 18-9 năm ngoái - đã được phép tổ chức biểu tình, sau những cuộc "mặc cả" với chính quyền. Cảnh sát chấp thuận cho đoàn biểu tình được hiện diện tại Quảng trường Anh hùng đến 8 giờ tối, tuy nhiên, đám đông vỏn vẹn 500-800 người đã tan trước 18 giờ và không có gì đặc biệt xảy ra.

Theo tường thuật của báo chí Hung, trong cuộc biểu tình, bên cạnh quốc kỳ Hungary, nhiều kẻ đã phất cờ sọc (được coi là một biểu tượng của chủ nghĩa quốc gia cực đoan) và có chừng 100 thanh niên bịt kín mặt (hoặc đeo mặt nạ chống hơi cay), ăn vận đồng phục màu đen. Một nhóm khác thì mặc áo phông xanh có dòng chữ "MÚK - Chúng ta luôn luôn tái khởi đầu".

Cục Điều tra Quốc gia Hung đã mở cuộc điều tra liên quan đến "Ngày khởi đầu" này, vì cho rằng có một số nhóm cực đoan đang âm mưu nổi loạn.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [origo]