Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tuần hành LGBT tại Hung: NHIỀU CHÍNH KHÁCH HƠN KẺ PHẢN ĐỐI

(NCTG) Vào thứ Bảy 11-7, cuộc tuần hành thường niên của cộng đồng LGBT Hungary - Budapest Pride 2015 - đã có sự tham gia của chừng hai mươi ngàn người, và không gặp phải rắc rối nào đáng kể, theo tin của mạng origo.hu.
Budapest Pride 2015 - Ảnh: Csanádi Márton (origo.hu)
Được tổ chức lần thứ hai mươi vào năm nay, Budapest Pride 2015 được coi là hết sức ôn hòa, ổn thỏa và có sự hiện diện của nhiều chính khách Hungary, đại đa số là giới chính trị gia đối lập theo xu hướng trung tả.

Có thể thấy ở đây cựu Thủ tướng Gyurcsány Ferenc, hiện là Chủ tịch đảng đối lập Liên minh Dân chủ có chân trong Quốc hội. Cùng vợ đi dự tuần hành đồng tính, ông đã tỏ ra khoái chí với phong cách trẻ trung mỗi khi nhạc techno nổi lên.
 
Ông Gyurcsány Ferenc cùng phu nhân - Ảnh: origo.hu
Ông Gyurcsány Ferenc cùng phu nhân - Ảnh: origo.hu

Một số dân sĩ, chính khách có tiếng khác của Hungary như Mécs Imre, Fodor Gábor... cũng xuất hiện trong đoàn người. Cựu Chủ tịch Liên minh Dân chủ Bauer Tamás vác một lá cờ EU, còn nhóm thành viên Đối thoại vì Hungary thì mang theo một băng-rôn với hàng chữ “Hãy lắng nghe lời trái tim”.

Bên cạnh đó, dân biểu Đảng Xã hội Hungary (MSZP) Kunhalmi Ágnes ăn vận chiếc áo phông với sắc màu cầu vồng của cộng đồng LGBT và được báo chí khen là đẹp. Trong buổi tuần hành hôm nay, bà đi cùng một cựu lãnh đạo MSZP khác là bà Lendvai Ildikó.
 
Hai nữ chính khách xã hội Kunhalmi Ágnes và Lendvai Ildikó cùng nhau tuần hành - Ảnh: origo.hu
Hai nữ chính khách xã hội Kunhalmi Ágnes và Lendvai Ildikó cùng nhau tuần hành - Ảnh: origo.hu

Trả lời báo chí, bà Szél Bernadett, đồng Chủ tịch đảng Chính trị có thể khác (LMP) cho hay, các thành viên LMP không mang theo cờ quạt hay khẩu hiệu gì, và họ tự đi chứ không có sự phân công.

Cũng theo bà, vì những “chiêu trò” của đảng cầm quyền Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ) mà sự chấp nhận trước cộng đồng LGBT của xã hội Hung những năm qua còn giảm sút, mặc dù tại rất nhiều nước Phương Tây thì những cuộc tuần hành thế này là đề tài được đồng thuận.
 
Một hình ảnh mang tính “khiêu khích” của cộng đồng LGBT - Ảnh: Polyák Attila (origo.hu)
Một hình ảnh mang tính “khiêu khích” của cộng đồng LGBT - Ảnh: Polyák Attila (origo.hu)

Các tòa đại sứ ở Budapest cũng bày tỏ sự đoàn kết với Budapest Pride, nhiều nhân viên ngoại giao cũng tham dự diễu hành. Đại sứ Hoa Kỳ tại Hungary, bà Colleen Bell trả lời phỏng vấn trang chủ của cộng đồng LGBT Hungary, và nói rằng bà tự hào vì Mỹ được có đại diện tại sự kiện này.

Như đã báo trước, một nhóm gồm các phần tử cực đoan (chừng 50 người) - đứng đầu là nhân vật cực hữu Budaházy György - tìm mọi cách để quấy rối Budapest Pride, nhưng cảnh sát tháp tùng và giữ trật tự trong cuộc tuần hành đã không cho họ cơ hội đó.
 
Nhóm chủ trương phá đám bị cảnh sát cách ly - Ảnh: origo.hu
Nhóm chủ trương phá đám bị cảnh sát cách ly - Ảnh: origo.hu

Những người tham gia Budapest Pride đã bị kiểm tra rất chặt chẽ trước khi cảnh sát cho họ hòa vào dòng người tuần hành trên đại lộ chính Andrássy của thủ đô Budapest. Không chỉ bị rà soát thân thể, mà đồ ăn, thức uống họ mang theo người cũng bị xem xét.

Do đó, thay vì 4 giờ chiều như dự định, cuộc tuần hành bị chậm nhiều. Trên đường đi, hàng ngàn quả bóng bay đã được thả lên trời trong khuôn khổ một đề xướng mang tên “Chúng tôi cởi mở”. Mạng origo.hu để ý thấy nhiều người ngoại quốc cũng tham gia tuần hành cùng gia đình, con cái họ.
 
Trên cây cầu cổ nhất của Budapest - Ảnh: Csanádi Márton (origo.hu)
Trên cây cầu cổ nhất của Budapest - Ảnh: Csanádi Márton (origo.hu)

Sau khi đi lòng vòng qua nhiều đường phố trung tâm của thủ đô Budapest, chừng 6 rưỡi tối, đoàn người đến khu Tabán, và bắt đầu một cuộc vui kéo dài chừng một giờ, khiến kỳ Budapest Pride lần thứ hai mươi trở nên đáng nhớ hơn.

(*) Xem chùm ảnh về Budapest Pride 2015 của origo.hu tại đây.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo origo.hu