Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: “HUNGARY MỚI Ở KHỞI ĐẦU CỦA DỊCH BỆNH”

(NCTG) Nội dung chính trong cuộc trả lời phỏng vấn thứ Sáu hàng tuần của Thủ tướng Hungary là về tình hình phòng chống Covid-19, và ông Orbán Viktor nói rằng, “hiện tại chúng ta mới ở khởi đầu của dịch bệnh”, “trước một trận chiến lớn đang thử thách hệ thống y tế, và chúng ta đang chuẩn bị để nghênh chiến”.
Có những vùng quê của Hungary đã phải cứu trợ vì “đói trước khi virus đến” - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Hai nhiệm vụ của nước Hung mà ông Orbán Viktor đề cập, là hạn chế tốc độ lan truyền của virus (nên cần giảm thiểu những gặp gỡ, tiếp xúc cá nhân), và chiến đấu để giành giật sự sống của từng con người. Về việc hạn chế đi lại, ra đường có hiệu lực tới thứ Bảy tuần sau, Thủ tướng Hungary nói:

Cần quyết định là có duy trì hay không, và nếu có thì dưới dạng gì”. Ông cũng nói là muốn đưa ra quyết định từ thứ Tư: “Nếu bị bắt buộc, chúng ta sẽ làm, nhưng tôi cảm thấy điều đó trái tự nhiên”. Theo Thủ tướng Orbán Viktor, nước Hung đang chiến đấu đồng thời với hai virus: Coronavirus và virus của nỗi sợ.

Mọi người đều lo sợ vì đang phải đối đầu với một kẻ thù lạ mặt. Ai cũng có thể can đảm, nhưng có những nhóm người mà bản thân họ có bổn phận phải can đảm, và “tôi muốn làm việc với những con người như thế”, ông Orbán Viktor nhấn mạnh, và nêu tên “những nhóm người can đảm” theo trình tự như sau.

Thứ nhất là những nhà tu hành (...) thứ nhì là những lãnh đạo nhà nước phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn, thứ ba là giới cảnh sát, quân đội, nhân viên phòng chống thảm họa, quân nhân (...) rồi đến các bác sĩ”. Thủ tướng Hungary hy vọng từ nay tới kỳ Phục sinh, mọi người sẽ ý thức được mình cần làm gì.

Ông Orbán Viktor thông báo: năm nay, các nhân viên y tế sẽ được nhận thêm 500.000 Forint, và điều này sẽ được Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely nói kỹ lưỡng vào ngày mai, khi giới thiệu Quỹ Dịch bệnh. Rồi ông chuyển sang đề tài được quan tâm nhất: sống bằng gì thời dịch bệnh?

Mọi công dân Hung và nước Hung đều có những mục tiêu, không cần vứt bỏ những mục tiêu ấy, chỉ cần thích ứng với hoàn cảnh mới để đạt được chúng bằng cách khác. Thứ Ba tuần sau, chính phủ sẽ công bố gói hỗ trợ kinh tế bốn điểm, mà hai chương đầu nhằm bảo vệ và tạo dựng công ăn việc làm mới.

Virus hủy hoại bao nhiêu công ăn việc làm, thì chúng ta sẽ tạo ra ngần ấy công ăn việc làm mới”, Thủ tướng Hungary nhấn mạnh. “Tôi sẵn sàng xả tiền ra thôi, nhưng tiền đâu? Ai cũng nói đến tiền EU, nhưng tôi chả thấy xu nào cả. Có thể xả tiền, nhưng trước sau cần phải làm ra tiền đã”, ông diễn đạt.

Chả bao giờ có chuyện có thể ăn không tiền “chùa” của ai”, Thủ tướng Orbán Viktor khẳng định, và liệt kê thêm: chính quyền đã cho “trưng dụng” 110 ký túc xá (đủ chỗ cho 19.820 người) và 68 khách sạn (cho 5.661 người), và cũng đã có 3.543 xe hơi. Ngoài ra, có thể đảm bảo ăn uống cho 203.770 người.

Đây là kế hoạch cho một chiến dịch quân sự có thể điều động trong thời kỳ dịch bệnh tràn lan ở quy mô lớn”, ông nói. Trong phát biểu, Thủ tướng Hungary không quên có vài lời đả kích Liên Âu và “những kẻ thù của nước Hung đang muốn gây hại cho Hungary, mà kẻ đứng đầu mạng lưới này là Soros György”.

Soros György chính là nhà tài phiệt Mỹ gốc Hung vừa tặng Budapest 1 triệu Euro để hỗ trợ cuộc chiến chống Coronavirus của thủ đô, và điều đó đã được Thị trưởng Karácsony Gergely đánh giá là “một hành động cao thượng và hào phóng”. Ông Orbán Viktor nói thêm: “Tuy nhiên, giờ đây không cần quan tâm tới họ”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh