Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: “20% NHÂN VIÊN Y TẾ HUNG CÓ THỂ SẼ BỊ NHIỄM COVID-19!”

(NCTG) Viễn cảnh hãi hùng đó được người đứng đầu nội các Hungary đưa ra trong phát biểu thường lệ vào thứ Sáu hàng tuần với Kênh Kossuth của Đài Phát thanh Hungary, khi ông nhấn mạnh rằng, “thử thách thực sự vẫn còn trước chúng ta”.
Tấm bảng đề nghị người dân hãy ở nhà tại Di sản Thế giới UNESCO, vùng Hollókő, ngày 9-4-2020 - Ảnh: Komka Péter (MTI)
Trước hết, nói về y tế Hungary, ông Orbán Viktor cho hay, vào thời cao điểm, Hungary có thể cần tới 7.500-8.000 giường bệnh hồi sức tích cực kèm máy trợ thở, mà trong trường hợp bình thường, nước này mới có 2.000. “Cần phải kiếm được, và bố trí đội ngũ có thể sử dụng được nữa”, Thủ tướng Hungary nói.

Theo ông, 20% các nhân viên y tế và y, bác sĩ sẽ bị nhiễm bệnh. “Chúng ta không muốn Hungary cũng xảy ra những tình huống như ở Tây Ban Nha và Ý, khi dịch bệnh lên tới đỉnh, nên các bệnh viện phải có trật tự”, và “chìa khóa của vấn đề là sự chuẩn bị”. “Có những nước đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng tôi thì chưa”, ông nói.

Tuy nhiên, theo ông Orbán Viktor, “chúng ta có một phòng thí nghiệm lớn, đó là nước Áo, ở đó mọi sự đều diễn ra trước”, do đó Thủ tướng Hungary cử một nhóm chuyên theo dõi tình hình tại quốc gia láng giềng này, “để xem Áo làm tốt cái gì, và cái gì chưa thành công”.

Hungary đã làm tốt được một mục tiêu, đó là để dịch bệnh lan truyền chậm lại, và trong thực tế cần đặt mục tiêu này thôi, chứ không thể tránh được dịch bệnh. Với chiến thuật “kéo dài thời gian” ấy, hệ thống y tế Hung có thể chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra. Bởi lẽ, “thử thách thực sự vẫn còn trước chúng ta”.

Thủ tướng Orbán Viktor dẫn lời một bác sĩ, theo đó, tất nhiên có thể hy vọng là “người Hung cũng có lúc gặp may mắn chứ”, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị để tránh những trạng thái như ở Tây Ban Nha và Ý. Như ông diễn đạt, trong thể thao, muốn có kết quả tốt thì phải chuẩn bị tốt ở trại tập huấn (ông từng là cầu thủ bán chuyên nghiệp).

Muốn ngăn chặn dịch bệnh, phải đoàn kết cùng nhau - ông nói, và khẳng định: “Chúng ta đang lâm nguy, những lúc này phải tin nhau”. Và ông lý giải sự cần thiết của việc cắt giảm 50% khoản tiền hỗ trợ cho các đảng phái (tổng cộng 34 tỷ Forint) để cho vào Quỹ Phòng chống Coronavirus.

Khoản tiền này cũng có lớn lắm đâu, nhưng tôi muốn là các đảng cũng tái tổ chức công tác kinh tài. Tất cả hãy nhận một phần, bằng cách ấy chúng ta mới củng cố thúc đẩy lẫn nhau, và quỹ mới có tiền được chứ”, ông Orbán Viktor nói, và nhấn mạnh là cần chia nhau cho cân đối những khoản đóng góp, đừng bắt các ngân hàng phải chi quá nhiều tiền.

Nói về các biện pháp hỗ trợ kinh tế, Thủ tướng Hungary tin rằng “chương trình hành động sẽ hiệu quả, cứ mất bao nhiêu công ăn việc làm vì Covid-19 thì chúng ta sẽ có ngần ấy nơi mới”: “Sẽ thành công, và sẽ giải quyết được các vấn đề, sẽ trả lại công ăn việc làm và làm tăng trưởng nền kinh tế, tôi tin rằng vài tháng nữa tôi có thể nói, các vị thấy chưa, ổn mà”.

Ông Orbán Viktor cũng không quên dành vài lời để “đả” phe đối lập: “Thời dịch bệnh mà họ chả nghĩ đến gì khác, ngoài việc làm sao có thể lên nắm quyền, ngay điều hành một nhà dưỡng lão họ cũng không biết, thế thì thị trưởng làm gì”, ông nói, ám chỉ tới Viện Dưỡng lão tại đường Pesti, nơi đã có hơn 150 ca nhiễm Covid-19 và nhiều người đã tử vong.

Thủ tướng Orbán Viktor đưa ra một thông điệp vào đúng Thứ Sáu Tuần Thánh: hãy ở nhà! Ông thừa nhận là lễ lạt thế này, khó ngồi nhà. “Người ta sống để được thấy con cháu. Thời tôi, những người cao tuổi hơn chẳng còn tham vọng đạt điều gì trong cuộc sống”, ngoài việc thấy con cháu, và Phục sinh là dịp rất thích hợp để làm điều đó.

Bây giờ, chúng ta không thể, chúng ta đành từ bỏ điều đó. Tôi không nói được gì khả quan hơn, chúng ta hãy thử chấp nhận rằng, Phục sinh này sẽ khác so với những kỳ trước đây...”, ông Orbán Viktor kết thúc bài trả lời phỏng vấn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh