Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TƯỢNG JÓZSEF ATTILA BỊ CHE KHUẤT BỞI NHỮNG GÒ ĐẤT

(NCTG) Một trong những pho tượng József Attila được khắc họa thành công nhất - vốn tọa lạc tại một góc Quảng trường Kossuth, nhìn ra sông Danube - nay không còn trong tầm mắt của khách bộ hành.

Ảnh: Karip Timi (index.hu)

Đây là một trong những kiệt tác nổi tiếng của điêu khắc gia Marton László (1925-2008), được dựng tại vị trí rất trang trọng của đất nước vào năm 1980, bên cạnh thi phẩm rất quen biết “Bên dòng Danube” (A Dunánál) của nhà thơ.

Báo chí Hungary loan tin, trong quá trình cải tạo lại quảng trường chính của Hungary để trở về trạng thái như trước năm 1944, tượng thi hào vĩ đại của nước Hung đang bị che lấp bởi những gò đất khổng lồ, bao xung quanh là những hàng rào.

Được biết, trong hè năm nay, pho tượng József Attila sẽ được rời vị trí hiện tại, và dịch chuyển đi chừng năm chục mét. Quảng trường Kossuth, nơi tại vị Nhà Quốc hội và nhiều cơ quan quan trọng khác của Hungary, được cải tạo theo một nghị quyết của Quốc hội Hungary vào tháng 7-2011.

Theo đó, quảng trường phải được hoàn toàn khôi phục theo “diện mạo trên góc độ nghệ thuật tạo hình” trước năm 1944, thời hạn là ngày 31-5-2014, tức là cho đến khi Quốc hội mới được bầu ra sau cuộc tổng tuyển cử năm sau. Ngoài ra, các cơ quan hành pháp (chính phủ) sẽ phải chuyển khỏi tòa nhà Quốc hội.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp