Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TƯỢNG ĐÀI NHẮC NHỚ SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA LIÊN XÔ TẠI QUẢNG TRƯỜNG TỰ DO

(NCTG) Đó là mong muốn của Hội các Cựu Tù chính trị và Tù khổ sai Hungary tại Liên Xô (Szórakész), theo tin của Hãng Thông tấn Hungary (MTI).
Một góc của quảng trường Tự do (Budapest) với tượng đài chiến sĩ Hồng quân và trụ sở trước đây của Đài Truyền hình Hungary (MTV)
Bà Menczer Erzsébet, chủ tịch tổ chức này, cho hay: không chỉ Hội Szórakész, mà ý tưởng dựng một tượng đài tưởng nhớ các nạn nhân của sự chiếm đóng Xô-viết còn được một số tổ chức khác ủng hộ.

2015 được Hungary coi là năm tưởng nhớ các nạn nhân Hung tại hệ thống trại tập trung, cầm cố ở Liên bang Xô-viết (GULAG). Trên cương vị một thành viên Ủy ban Tưởng niệm được thành lập nhân dịp này, Hội Szórakész đề xuất dựng một đài tưởng niệm để tưởng nhớ hơn 800 ngàn nạn nhân Hung ở GULAG.

Được biết, chủ tịch ủy ban nói trên là ông Balog Zoltán, Bộ trưởng Bộ Nguồn lực Con người, bên cạnh đó, Văn phòng Thủ tướng, Bộ Kinh tế Đối ngoại và Ngoại giao, Bảo tàng Nhà Khủng bố và Học viện Nghiên cứu Lịch sử Veritas cũng có đại diện trong Ủy ban.

Theo bà Menczer Erzsébet, ý tưởng nói trên đã được Ủy ban Tưởng niệm ủng hộ và trong phiên họp sắp tới vào ngày 14-7, có thể Ủy ban sẽ ra quyết định có thể góp bao nhiêu kinh phí cho việc thực hiện dự án.
    
Hội Szórakész đã khởi thảo một dự thảo chương trình gửi Ủy ban Tưởng niệm để trình bày những gì họ muốn làm trong Năm Tưởng niệm GULAG 2015. Hội cũng muốn truyền thông công “nhập cuộc” cùng họ để giới thiệu những thực tế lịch sử vì nhiều thế hệ đã trưởng thành mà không hề hay biết gì về thời kỳ 1944-1989 (quãng thời gian mà Hungary coi là bị mất quyền tự chủ bởi hai thể chế độc tài toàn trị quốc xã và cộng sản).

Chủ tịch Menczer Erzsébet nhấn mạnh: để dựng được tượng đài này, cần sự hỗ trợ của chính quyền vì bản thân tổ chức của bà không đủ “lực”.

Nằm ở gần quảng trường Kossuth nơi tọa lạc Tòa nhà Quốc hội Hungary, quảng trường Tự do được coi như quảng trường đẹp nhất của Budapest với nhiều cơ quan, công sở quan trọng xung quanh, như Tòa đại sứ Hoa Kỳ, Ngân hàng Quốc gia Hungary, hay trụ sở cũ của Đài Truyền hình Hung.

Khu vực lịch sử và thiêng liêng này của nước Hung cũng là nơi còn tồn tại đài tưởng niệm Chiến sĩ Hồng quân duy nhất (xây năm 1946) ở Hungary, mà từ nhiều năm nay, luôn luôn có những ý kiến, đòi hỏi phải dỡ bỏ đến từ các tổ chức cánh hữu.

Gần đây nhất, việc chính quyền Hungary cho dựng đài kỷ niệm những nạn nhân của sự chiếm đóng của phát-xít Đức ở một góc quảng trường cũng đã gây nên những tranh luận và phản đối nảy lửa kéo dài cho đến ngày nay.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp