Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THUẾ MẠNG ĐƯỢC BÃI BỎ, NHƯNG DÂN HUNG VẪN XUỐNG ĐƯỜNG

(NCTG) Mặc dù Thủ tướng Orbán Viktor đã tuyên bố từ buổi sáng, rằng chính phủ Hungary từ bỏ ý định đưa ra loại thuế nhằm vào việc sử dụng Internet “như trong trạng thái hiện tại”, song những người biểu tình vẫn không tin ông và quyết định tiếp tục xuống đường vào hồi 18 giờ chiều hôm nay, 31-10-2014.

Biểu tình phản đối thuế Internet tại quảng trường József nádor - Ảnh: Bődey János (index.hu)


Trong ngày, nhóm “Một trăm ngàn người phản đối thuế mạng” - đơn vị tổ chức hai cuộc biểu tình lớn trong những ngày qua - tiếp tục đưa ra lời kêu gọi trên mạng xã hội Facebook: “Hôm nay Orbán Viktor đã lùi bước. Trước nay ông ta luôn nói rằng ổng đại diện cho đa số nhân dân. Hôm nay ông ta đã phải thừa nhận: đa số bác bỏ loại thuế của ổng. Bản thân điều này là một thắng lợi.

Nhưng chúng ta biết rõ ổng. Chúng ta có ngớ ngẩn đâu! Không có lý do gì để chúng ta tin vào lời ổng! Chúng ta vẫn không thể tin rằng quả thực ông ta rút lại thứ thuế mạng ngu xuẩn ấy! Cái đó vẫn có trong dự luật. Vì vậy, tối nay chúng ta lại cho ông ta thấy một lần nữa: chúng ta bác bỏ thứ thuế bất công đó! Vì thế, 18 giờ chiều nay, chúng ta lại gặp nhau ở địa điểm quen thuộc: quảng trường József nádor!


Theo tường thuận của mạng tin index.hu, nhiều ngàn người biểu tình đã tham gia cuộc xuống đường mới nhất này - họ đứng chật quảng trường Józesf nádor, nơi tọa lạc trụ sở Bộ Kinh tế Quốc gia. Những khẩu hiệu như “Orbán cút đi!”, “Từ chức đi, từ chức đi!”... được đám đông hô vang nhiều lần.

Ông Gulyás Balázs, người tổ chức biểu tình cho rằng “cái chính phủ vốn không chịu nghe ai nay đã bị buộc phải lùi bước”. Còn Várady Zsolt, người cha của mạng xã hội Hungary iwiw thì phát biểu rằng những người biểu tình cần giữ “phong độ” vì trong tương lai họ sẽ còn phải đấu tranh cho những chuyện khác nữa.


Trưởng Ban Tổ chức biểu tình, ông Gulyás Balázs - Ảnh: Bődey János (index.hu)


Một nhân vật khác, Füzessi Károly từ tổ chức Cương lĩnh Nhân văn (Humán Platform) thì khẳng định, việc chính phủ Hung tạm phải lùi bước là một “thành công chung của chúng ta”, tuy nhiên mọi thứ chưa kết thúc. Theo ông, dân Hung không muốn trả bất cứ thứ thuế gì mà chính quyền muốn áp đặt cho họ, chỉ vì “cơ quan thuế vụ tham nhũng” muốn có doanh thu.

Để đáp lời, đám đông đã đồng thanh hô “tiếp tục, tiếp tục”.

Đồng thời với sự kiện trên, một nhóm dân sự khác mang tên “Chúng ta không câm lặng” vẫn tiếp tục vận động biểu tình vào Chủ nhật tới, vì họ cho rằng “không thể tin vào những mánh khóe ăn nói rẻ tiền này”: “Chúng ta không thể cho phép chính quyền hạn chế tự do thông tin, và thây kệ nguyện vọng của dân Hung”.

Như đã biết, sáng thứ Sáu 31-10, trong chương trình buổi sáng của Kênh phát thanh Quốc gia Kossuth, thủ tướng Hungary đã đột ngột cho hay ông từ bỏ ý định đánh thuế Internet thông qua một dự luật khiến công luận Hungary “dậy sóng” và hết sức bất bình trong vòng hơn một tuần qua.

Ông Orbán Viktor khẳng định: “Việc mở rộng loại thuế viễn thông không thể thực hiện được dưới dạng hiện tại”, bởi lẽ “cuộc tranh luận này đã bị chệch hướng”, người dân “không quan tâm chúng tôi nói gì” và họ cảm thấy đây là một loại thuế mới, chứ không đơn thuần là một “sửa đổi mang tính kỹ thuật trong thuế vụ”.

Và do đó, theo lời ông Orbán, người dân không tranh luận về khoản thuế này, mà họ đã “lời ra tiếng vào” “về sự hợp lý của tất cả câu chuyện”. Một khi người dân đã không cho dự luật là hợp lý, tức là không cùng một nền tảng với chính phủ, thì thủ tướng Hungary - “một người không cộng sản” và muốn cầm quyền cùng người dân - phải có quyết định như trên.


Thủ tướng Orbán Viktor trả lời phỏng vấn trong chương trình “180 phút” của Kênh phát thanh Quốc gia Kossuth (ngày 31-10-2014) - Ảnh: Kovács Attila (MTI)


Tuy nhiên, có thể thấy ông Orbán Viktor không dễ dàng từ bỏ hoàn toàn sáng kiến thuế mạng. Ông cho rằng đây chỉ là một “sửa đổi mang tính kỹ thuật trong thuế vụ” vì đương nhiên là cần mở rộng loại thuế viễn thông sang lĩnh vực Internet. Do đó, ông tuyên bố vào trung tuần tháng 1-2015 sẽ mở một cuộc “tham vấn quốc gia” về mạng Internet, cũng như khả năng điều tiết và những vấn đề tài chính của nó.

Bởi lẽ, theo thủ tướng Hungary, ông tò mò muốn biết lợi nhuận khổng lồ từ mạng Internet được chuyển đi đâu, và có thể giữ lại một phần tại Hungary được không.

Bằng cách đặt một số câu hỏi qua thư gửi mọi công dân, “tham vấn quốc gia” là một biện pháp được nội các Orbán tổ chức nhiều lần trước khi đưa ra một quyết định nào đó mà họ coi là có ảnh hưởng đến toàn dân. Tuy nhiên, nhiều tổ chức dân sự và phe đối lập thì coi đây chỉ là sự xả tiền công quỹ một cách vô bổ của chính quyền để đạt được mục đích của mình.

Trong cuộc biểu tình tối nay, ông Füzessi Károly từ tổ chức Cương lĩnh Nhân văn cũng nói rằng, người dân Hung đã nói lên ý kiến của mình trong cuộc biểu tình và như thế, “tham vấn quốc gia” đã diễn ra. Không cần tốn tiền vô ích bằng cách “gửi những câu hỏi giả tạo qua bưu điện”, không cần như vậy dân Hung cũng có thể cất tiếng nói về lợi ích của họ.

Theo nguồn tin của mạng index.hu, những quan chức cao cấp của đảng cầm quyền FIDESZ đã gọi điện thoại để thuyết phục thủ tướng Orbán Viktor từ bỏ ý định đưa ra thuế mạng, một ý tưởng được coi là của mình ông. Tuy nhiên, quyết định của ông Orbán vào sáng hôm nay dường như cũng hoàn toàn do ông tự đưa ra, mà không thông qua bất cứ một sự bàn bạc hay thống nhất nào!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp, theo báo Hungary