Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG ORBÁN TÍNH ĐẾN KHẢ NĂNG TẠI VỊ TRONG 10-12 NĂM TỚI

(NCTG) Ngày 10-5-2018, ông Orbán Viktor đã chính thức trở thành thủ tướng Hungary trong nhiệm kỳ 2018-2022, sau khi được Quốc hội mới bầu với 134 phiếu thuận và 28 phiếu chống. Đây là lần thứ 4 kể từ mốc thời gian 1990 khi Hungary thay đổi thể chế chính trị, ông Orbán giữ cương vị người đứng đầu nội các Hung.
Thủ tướng Orbán Viktor trong lễ nhậm chức - Ảnh: MTI
Ngay trong đêm 8-4, khi kết quả sơ bộ cho thấy liên minh cầm quyền cánh hữu FIDESZ-KDNP một lần nữa lại thắng lớn, đã có thể kết luận về chức thủ tướng của ông Orbán Viktor. Tuy nhiên, về mặt hình thức, cần chờ tới khi Tổng thống Áder János đề nghị ông Orbán giữ chức danh này để thành lập chính phủ và Quốc hội mới họp phiên thành lập hôm 8-5, thì thủ tục bầu bán mới được tiến hành.

Theo luật định của Hungary, để bầu ra thủ tướng, chỉ cần số phiếu quá bán của các đại biểu Quốc hội. Do liên minh cầm quyền sở hữu hai phần ba số ghế trong Quốc hội (133 ghế trên tổng số 199), việc thủ lĩnh Orbán Viktor được bầu chỉ còn là vấn đề hình thức. Trong thực tế, khi bỏ phiếu, hai đảng đối lập LMP và SZMP đã tẩy chay không có mặt, còn DK tuy có mặt nhưng không bầu cho ông Orbán.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Orbán Viktor đã phát biểu rằng kể từ năm 1990, ông đã đại diện cho đất nước trong tất cả 8 nhiệm kỳ Quốc hội, và 4 lần giữ cương vị người đứng đầu nội các. Theo ông Orbán, tranh luận và chiến đấu là một phần tự nhiên của đời sống chính trị, tuy nhiên ông hứa rằng sẽ nỗ lực để có được càng nhiều đồng thuận càng tốt, cho dù điều đó là hiếm hoi.

Chính trị còn nguy hiểm hơn chiến tranh vì trong chiến tranh con người chỉ có thể bị giết một lần, còn trong chính trị thì con người cũng có thể phục sinh nhiều lần, theo phát biểu của vị thủ tướng. “Tôi cũng nhiều lần ở vai trò đối lập, cả chiến thắng và thất bại không bao giờ là vĩnh viễn”, ông phát biểu và nói thêm, nếu cần chiến đấu vì không thể tránh được, ông sẽ hành xử một cách “quân tử”.

Thủ tướng Orbán Viktor lạc quan khi nói rằng, nếu làm hết nhiệm kỳ này thì khoảng thời gian ông cầm quyền sẽ bằng khoảng thời gian ông ở vị thế đối lập, “nhưng như vậy mới là hòa, chúng tôi là những nhà thể thao, chúng tôi chưa hài lòng với kết quả hòa”. Theo ông, kết quả bầu cử cũng cho thấy người dân bằng lòng với 8 năm qua, và liên minh của ông giành được số phiếu bầu hơn tổng số phiếu bầu cho các đảng còn lại.

Trong phát biểu, ông Orbán thổ lộ ông bạo dạn nghĩ tới 10-12 năm tới, chứ không chỉ trong vòng 4 năm như thường lệ, vì “giờ đây có khả năng làm những việc lớn”, do người dân muốn đất nước có một chính phủ xứng đáng với những cơ hội trước mắt, và điều này tiếp thêm lòng quả cảm cho ông. “Chúng tôi cần làm những việc bất khả, vì kẻ khác cũng có thể làm những việc có thể”, thủ tướng Orbán nhấn mạnh.

Nói tới tương lai, ông Orbán cho rằng mặc dù nhiều người không tin, nhưng cho tới năm 2030, Hungary có thể trở thành một trong 5 nước ở Liên Âu, nơi đáng sống và đáng làm việc nhất. Bởi lẽ, có thể có những quốc gia giàu có hơn, đông đúc hơn, lớn hơn nước Hung, nhưng không đâu đẹp hơn, an toàn hơn, được bảo vệ tốt hơn và cổ sơ hơn vùng lòng chảo Kárpát, trong đó có Hungary, theo quan điểm của vị thủ tướng.

Ông Orbán Viktor nhắc riêng tới Budapest, nơi liên minh cầm quyền gặp phải những đối thủ mạnh của phe đối lập: ông khẳng định sẽ trả lại cho thủ đô của Hungary nét huy hoàng xưa của nó, bởi thành phố này vừa là nơi ngụ của cư dân Budapest, nhưng cũng là thủ đô của dân tộc, của mọi người Hung dù sống ở bất cứ đâu. Đô thị này có sức hút như một nam châm khổng lồ, thu hút những người Hung đã bị gió cuốn khỏi vùng Kárpát.
 
Thủ tướng Orbán Viktor (phải) và Tổng thống Áder János - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Thủ tướng Orbán Viktor (phải) và Tổng thống Áder János - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Phát biểu sau khi nhậm chức, Thủ tướng Orbán Viktor cũng nhắc lại một số chỉ trích đối với Phương Tây mà ông đã nói rất nhiều lần: khủng hoảng năm 2008 khiến một trật tự thế giới mới hình thành lâu nay từ sâu thẳm có cơ hội trỗi dậy và ông cần lưu ý mọi người về điều đó, ông có nhiệm vụ phải thuyết phục dân Hung đổi mới theo ánh sáng của thứ trật tự đó. Không trở lại với những thời kỳ trước đây, phải đặt những nền móng mới.

Ông Orbán tuyên bố nền dân chủ tự do đã cáo chung, do không bảo vệ được nhân phẩm con người, không đảm bảo được quyền tự do và an toàn về thể xác, và không duy trì được nền văn minh Ki-tô giáo. Nước Hung đã có câu trả lời khi họ xây dựng nền dân chủ Ki-tô giáo của thế kỷ 21, có thể bảo vệ quyền bình đẳng của phụ nữ trước nam giới, bảo vệ mô hình gia đình truyền thống và tạo cơ hội để dân tộc có thể tồn tại được.

Những năm qua, chúng ta đã chỉ ra rằng không cần e ngại người Hung, ai hợp tác với Hung sẽ có lợi”, Thủ tướng Orbán Viktor khẳng định, và nói thêm là các dân tộc, các chính phủ sinh sống tại vùng lòng chảo Kárpát cần đồng lòng, đoàn kết để cùng nhau phát triển khu vực đó thành một khu vực phát triển nhanh nhất. Nói về vị trí của nước Hung trong lòng Châu Âu, ông Orbán cho hay Liên Âu cần đến Hungary và ngược lại.

Hungary sẵn sàng tham dự những biến chuyển tại Liên Âu như một tác nhân, vì nước Hung muốn có một Châu Âu mạnh mẽ, muốn hòa bình và những thỏa thuận song phương. “Cần phải thay đổi tư duy của Châu Âu”, thủ tướng Hungary nhấn mạnh, và khẳng định nước Hung đại diện cho suy nghĩ Liên Âu phải hoạt động như một liên minh của các dân tộc tự do, chứ không phải thứ “Hợp chúng quốc Châu Âu” mà ông gọi là “ác mộng”.

Nước Hung vẫn tiếp tục là một thành viên của liên minh Phương Tây, tuy nhiên phải làm sao để người dân Hung có quyền tự quyết ngay trong đất nước. “Chính phủ của tôi sẽ là chính phủ của những người Hung tự do và của nhà nước Hung độc lập”, ông Orbán nói, và tiếp tục chỉ trích Châu Âu, rằng Brussels muốn tước quyền của dân Hung, không cho Hungary quyết định sẽ nhận hay không nhận ai trong hồ sơ tỵ nạn, di dân và nhập cư.

Hàng ngàn nhà hoạt động, những kẻ quan liêu và chính khách được nhận tiền đang làm việc ở Brussels để di dân trở thành một quyền con người cơ bản”, ông Orbán khẳng định. Theo ông, di dân về chung cuộc sẽ dẫn đến sự tan rã của các dân tộc và các quốc gia, khiến các nền văn hóa dân tộc bị hòa tan và chỉ còn tồn tại duy nhất một “xã hội mở”. Để cuối cùng, trong tương lai, Châu Âu sẽ chỉ còn duy nhất một chính phủ thống nhất.

Chính phủ của tôi phản đối dự án này, phản đối những quá trình dẫn tới kết cục đó. Nhân danh nền tự do Hungary, chúng tôi sẽ là đối thủ quả quyết chống lại điều đó”, Thủ tướng Hungary nói. Ông Orbán Viktor kết thúc bài phát biểu nhậm chức với lời hứa “với mọi thành viên của dân tộc Hungary”, rằng chính phủ của ông sẽ làm tất cả để phục vụ dân Hung và lợi ích của nước Hung, cũng như tín ngưỡng Ki-tô giáo.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp