Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THỦ TƯỚNG HUNGARY KÊU GỌI TẨY CHAY TỜ "TIN TỨC HUNGARY"

(NCTG) Các công sở, doanh nghiệp nhà nước không được đặt mua tờ "Tin tức Hungary", cũng như, không được quảng cáo trên tờ nhật báo của ông Széles Gábor, sau khi nhật báo này đăng một bài viết mang tính kỳ thị chủng tộc của ông Bayer Zsolt, một ký giả khét tiếng với nhiều bài báo cực đoan.

Ký giả cực đoan Bayer Zsolt


Trong thông cáo gửi Hãng Thông tấn Hungary MTI, phát ngôn viên chính phủ Budai Bernadett còn cho hay: thủ tướng Hungary Gyurcsány Ferenc còn chỉ thị cho bộ trưởng Bộ Tư pháp và Trị an Draskovics Tibor đưa ra những biện pháp "xử lý" mang tính pháp lý, hoặc đạo đức báo chí, liên quan tới bài viết nói trên.

Sự việc diễn ra sau khi một nhóm tội phạm tấn công và sát hại một vận động viên bóng ném người Romania, Marian Cozma (ảnh bên, thi đấu cho một CLB của Hung tại Veszprém), và làm bị thương nặng hai cầu thủ khác (Ivan Pesics và Zsarko Sesum, gốc Serbia). Hiện tại, cảnh sát Hungary tình nghi 3 thủ phạm và hai trong số đó (R. Sándor, người Sárbogárd và N. Győző, người Budapest) đã bị bắt giữ, kẻ thứ ba (Sztojka Iván) bị truy nã quốc tế và cảnh sát Hung đã đặt "khoản tiền máu" là 1 triệu Ft cho ai cung cấp thông tin xác đáng về tên này (theo các số điện thoại 112, 107 hoặc 06-88-428-022). Cả 3 nghi can được cho là người Tzigane và là thành viên một băng đảng tội phạm lớn, từ nhiều năm nay đã "làm mưa làm gió" ở Veszprém và các thành phố trong khu vực.

 
Tưởng nhớ người cầu thủ xấu số tại Veszprém

Trong bài viết trên tờ "Tin tức Hungary", ký giả Bayer Zsolt kêu gọi cộng đồng Tzigane tại Hungary hãy tố giác những tên tội phạm Tzigane - đồng thời, ông đòi hỏi hai đảng cầm quyền MSZP và SZDSZ phải xin lỗi vì chính sách đối với các sắc tộc thiểu số tại Hung. Ông Bayer còn khẳng định: có tồn tại cái gọi là "tội phạm Tzigane"!

Bài báo của ông Bayer có những đoạn rất kích động: "Không. Thủ phạm không phải là công dân Hungary. Để cho ai đó là công dân Hungary hay công dân gì đi nữa, người đó phải là con người. Còn những kẻ này không phải con người. Chúng là thú vật. Và chúng đang đe dọa tính mạng chúng ta". Vị ký giả này cho rằng trong cộng đồng Tzigae, đang lan truyền ý nghĩ cho rằng có thể hành hạ người Hung như thế nào tùy thích.

Để trả lời hành động trên của chính phủ Hungary, TBT Stefka István phát biểu với Hãng Thông tấn Hungary MTI rằng, hành động của chính phủ là bất hợp hiến, vi phạm quaền tự do báo chí và tự do bày tỏ ý kiến, và gợi nhớ những chế độ độc đoán thời Rákosi và Kádár. Ông nói thêm: "Chúng tôi đứng sau Bayer Zsolt, trăm phần trăm, và chúng tôi không thấy có gì đáng trách trong bài báo ấy". TBT Stefka khẳng định: quyết định của thủ tướng Hung không ảnh hưởng gì đến báo, vì "Tin tức Hungary" xưa nay cũng chẳng có mấy quảng cáo của các cơ sở quốc doanh, nhưng sự kiện vừa qua khiến tờ báo bán được hơn tối thiểu là 20-24 ngàn bản. (Tuy nhiên, theo nguồn tin của mạng [index] thi số báo bán ra của "Tin tức Hungary" ít hơn thế nhiều: cùng lắm là 4-5.000 bản cho người đặt mua dài hạn, và tối đa là ngần ấy, bán lẻ tại các đại lý).

TBT Stefka István còn nhận xét châm biếm: trong khi đặc phái viên của chính phủ, ông Kondorosi Ferenc, tuyên bố không khoan nhượng chút nào đối với những tài-xế phạm Luật Giao thông, thì sao đối với mạng người, chính phủ lại coi nhẹ như thế?!

Những diễn biến gần đây nhất cho thấy, mâu thuẫn giữa người Hung và người gốc Tzigane đã lên tới mức đáng ngại!

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp theo [index]