Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THÊM MỘT QUỐC VỤ KHANH HUNGARY THỪA NHẬN MÌNH LÀ ĐỒNG TÍNH

Trung tuần tháng 8-2009, trong bản khai thu nhập của mình, ông Sebián-Petrovszki László, Quốc vụ khanh Văn phòng Thủ tướng, đã đề tên người tình đồng tính của mình trên cương vị “bạn đời”. Như thế, lại thêm một chính khách quan trọng của Cộng hòa Hungary công khai thừa nhận mình là người đồng tính.

Sebián-Petrovszki László (phải) và người tình đồng tính, ca sĩ Sugár Berry

Là một chuyên gia chính trị học, từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Khoa học Chính trị Hungary, tháng 7-2009, ông Sebián-Petrovszki László được bổ nhiệm vào cương vị Quốc vụ khanh Chuyên môn phụ trách hoạt động điều hợp của Văn phòng Thủ tướng Cộng hòa Hungary.

Năm nay 32 tuổi, thông qua bản khai thu nhập vừa rồi, vị chính khách này đã công khai hóa mối quan hệ đã kéo dài hơn 4 năm nay của ông với ca sĩ Sugár Bertalan.

Trả lời phỏng vấn nhật báo “Bors”, ông Sebián-Petrovszki: ông không hề nghĩ rằng ông sẽ không điền tên người tình của mình vào mục khai về “bạn đời”, bởi lẽ, cho dù luật pháp Hungary mới thừa nhận sự chung sống của các cặp đồng tính trong khuôn khổ mối quan hệ bạn đời có đăng ký, nhưng nếu ông “cùng sống và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời cùng với một ai”, thì đó là bạn đời của ông, “bất chấp luật nói gì”.

Người tình của vị Quốc vụ khanh trẻ tuổi này là ca sĩ Sugár Bertalan (31 tuổi), từng được biết đến như một ngôi sao âm nhạc từ năm 14 tuổi. Một thời gian, anh không xuất hiện trước công luận rồi sang Mỹ, sau đó tái hồi trên sân khấu nhạc nhẹ Hungary với cái tên Bery.

Ca sĩ Sugár Bery

Hai năm trước, trong một chưong trình truyền hình, Sugár Bery đã cho biết anh là người đồng tính và thổ lộ rằng, anh muốn được cùng người tình của mình nhận một đứa trẻ làm con nuôi: “Chúng tôi hy vọng rằng trong vòng 5 năm, luật pháp Hungary cũng sẽ cho phép điều đó”. Tuy nhiên, vào năm 2008, Sugár Bery lại cho hay không loại trừ khả năng anh sẽ tìm cách thực hiện mong muốn này tại Mỹ, vì “các cặp đồng tính ở Hungary không hề có khả năng nhận con nuôi”.

Sebián-Petrovszki không phải là nhà chính trị Hungary đầu tiên rời khỏi bóng tối, công khai hóa (“coming out”) sự đồng tính của mình. Bà Ungár Klára, thành viên sáng lập và trụ cột của đảng đối lập Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ, từ năm 1994 là dân biểu trong “sắc áo” Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ, là chính khách lớn đầu tiên của Hungary “coming out” vào năm 2005.

Nhưng ấn tượng nhất và được công luận Hungary để ý tới nhất là màn công khai hóa “động trời” của ông Szetey Gábor, Quốc vụ khanh phụ trách Nhân sự của Chính phủ Hungary: tháng 7-2007, tại lễ khai mạc chuỗi những ngày hội của dân đồng tính Hung, ông đã có bài phát biểu rất cảm động và hùng hồn, cho biết ông tự hào vì là người đồng tính.

Trở lại trường hợp của Quốc vụ khanh Sebián-Petrovszki, vị chính khách cho biết: ông coi “tấm gương” của các “tiền bối” là tích cực, nhưng không phải vì thế mà ông quyết định công khai thừa nhận sự đồng tính của mình. Như ông cho biết, từ năm lên 10, chưa bao giờ ông giấu giếm khuynh hướng tính dục của mình và vì vậy, cho đến nay, trong công việc, cũng chưa bao giờ ông bị kỳ thị hay gặp rắc rối.

Sebián-Petrovszki cho rằng ông không có lựa chọn nào khác: “Con người ta phải sống thực với mình. Nếu là người đồng tính thì hãy chấp nhận như vậy. Tôi không phải loại người thể hiện mình khác với thực chất của mình”.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Nam Long, tổng hợp theo “Velvet”