Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SINH VIÊN BUDAPEST BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI HỌC PHÍ

(NCTG) Nhiều ngàn sinh viên đã tập trung tại Budapest tối thứ Tư (17-10-2007) theo lời kêu gọi của Hội nghị Toàn quốc các Chính quyền tự quản Sinh viên (HÖOK) để phản đối khoản học phí do chính phủ quyết định, và đề xuất phương án học phí khác mà họ muốn.

Như đã biết, từ tháng 9-2008, chính phủ Hung muốn thu học phí - với tên gọi khác là “khoản góp vào phí đào tạo” - đối với những sinh viên theo hệ đại học được nhà nước ủng hộ: 105 ngàn (hệ đào tạo cơ bản - 6 học kỳ đầu), 150 ngàn (hệ đào tạo cử nhân - 4 học kỳ cuối) hàng năm. Đây là một quyết định gây rất nhiều tranh luận và xáo động trong xã hội Hung: việc xóa bỏ khoản học phí này cũng là một trong những câu hỏi mà đảng đối lập FIDESZ muốn đưa ra trưng cầu dân ý.

Thay vì khoản học phí mà chính phủ Hung mong muốn, HÖOK đề xuất một phương án học phí khác, theo đó, sinh viên học hệ đại học được nhà nước ủng hộ, ứng với mỗi tín chỉ đưọc ghi nhận trong học bạ nhưng không hoàn thành, sẽ trả 3-5% mức “chuẩn” (116.500 Ft) trong hệ cơ bản, và 4-6% mức “chuẩn” trong hệ cử nhân.

Trong ngày thứ Tư 17-10, Bộ Giáo dục và Văn hóa Hung thông báo rằng họ sẵn sàng đàm phán với giới sinh viên về phương án học phí do HÖOK đề ra, nhưng Bộ không chấp nhận nó ở trạng thái hiện tại; Bộ mời đại diện học sinh tới dự Bàn tròn Cao học vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị bác bỏ vì giới sinh viên cho rằng, Bộ chỉ muốn “kéo dài thời gian” với câu trả lời “vô nội dung” như thế.

Cuộc biểu tình lớn của sinh viên vào tối thứ Tư tại Budapest đã diễn ra hòa bình, chỉ một người đàn ông say xỉn bị cảnh sát dẫn đi. Chủ tịch chi nhánh tại Budapest của HÖOK cho biết: đầy là cuộc biểu tình lần thứ 13 và cũng là cuối cùng của sinh viên trong mùa thu năm nay. Giới sinh viên, ngoài việc yêu cầu xóa học phí, còn đòi bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Hiller István phải từ chức. Anh Miskolczi Norbert (chủ tịch HÖOK) phát biểu: học phí “chính là một thứ thuế đánh vào sinh viên và sai lầm lớn nhất của nó là nó trừng phạt tất cả mọi sinh viên”. Theo anh, sở dĩ sinh viên phải biểu tình, để các dân biểu Hung thấy rằng, thứ học phí ra đời từ sự thiếu suy nghĩ của họ sẽ dẫn tới một “thảm họa xã hội”. Miskolczi Norbert khẳng định: đã hơn 2 vạn thanh niên không theo học đại học, cao đẳng được vì thiếu tiền. “Chúng tôi không muốn sống tại một xứ sở mà hệ cao học là đặc quyền của những kẻ giàu có” – anh nhấn mạnh. Trong đoàn biểu tình, nhiều sinh viên mặc áo phông có hàng chữ “Bạn cũng hãy nói “không” với học phí!”

Chùm ảnh của Barakonyi Szabolcs [index] về cuộc biểu tình lớn của sinh viên Budapest:

Nhiều ngàn sinh viên tập trung tại Budapest vào tối thứ Tư để phản đối học phí

Giới sinh viên muốn thay đổi hệ thống học phí: Bộ Giáo dục muốn đàm phán, nhưng đề nghị này bị các sinh viên bác bỏ

Tập trung tại chân cầu Margit (phía Buda) để kéo về Bộ Giáo dục

Vỉa hè và lòng đường thuộc về giới sinh viên, cảnh sát đi “hộ tống” và dẹp đường cho họ

Cuộc biểu tình được công luận Hung hưởng ứng

Tác giả bài viết: H.Linh, theo [index]