Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHE ÐỐI LẬP NGỰ TRỊ TRONG NGÀY QUỐC LỄ 23-10

(NCTG) Trong tiết trời mưa và u ám, vài chục ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình do nhóm “Một triệu người vì quyền tự do báo chí” khởi xướng trên mạng xã hội Facebook để phản đối chính quyền cánh hữu.

“Chúng tôi không thích chính thể” - Ảnh: Huszti István (index.hu)


Quốc lễ 23-10 năm nay, Thủ tướng Orbán Viktor bận đàm phán tại Hội nghị Thượng đỉnh Brussels do Chủ tịch Hội đồng Châu Âu triệu tập, vì vậy, cuộc hội họp lớn thường niên của đảng cầm quyền FIDESZ cũng không được tổ chức.

Trong số ba chính khách giữ cương vị cao nhất của Cộng hòa Hungary, chỉ có Tổng thống Schmitt Pál ở trong nước - Chủ tịch Quốc hội Kövér László đang có chuyến công du chính thức Brazil và gặp gỡ cộng đồng Hung kiều tại Sao Paolo.

Vắng chủ nhà...”, hai cuộc biểu tình lớn của các nhóm đối lập đã diễn ra tại thủ đô Budapest. Trên con lộ mang tên Tự do báo chí và các phố xá lân cận, chừng 40-50 ngàn người - con số của Ban tổ chức (BTC) thậm chí là hàng trăm ngàn người! - đã tụ tập trên tinh thần chung “Chúng tôi không thích chính thể”.

Những đại diện của các nhóm tham gia biểu tình đã đưa ra nhiều tuyên bố mạnh mẽ như mọi hình thức ôn hòa đều có thể sử dụng để phản đối chính thể; cần đưa ra một thông điệp cho chính quyền, rằng những người dân chủ muốn một thể chế như thế nào và việc đó đến giờ mới là bước khởi đầu, v.v...

Ðám đông đôi lúc lại buông lời chỉ trích thủ tướng - “Orbán, cút đi!” - và ông Juhász Péter, Ðại biện của nhóm “Một triệu người vì quyền tự do báo chí” thì tuyên bố: ngày Quốc lễ 15-3 sang năm, họ sẽ lại xuống đường và tự bầu ra cho mình một Tổng thống Cộng hòa khác.

Bên cạnh cuộc đại biểu tình và tuần hành của nhóm “Một triệu...”, đảng đối lập cực hữu JOBBIK (có chân trong Quốc hội Hungary) cũng huy động được hàng ngàn người tập trung tại phố József Attila. Tại đây, Chủ tịch đảng Vona Gábor phê phán chính phủ và tuyên bố “chương trình thay đổi thể chế”....

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu