Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHE CỘNG SẢN THẮNG THẾ TRONG LỄ KỶ NIỆM NGÀY 4-4

(NCTG) Sau khi một số tổ chức cánh tả như Hội những người kháng chiến và chống phát-xít Hung (MEASZ), Hiệp hội Nagy Imre, v.v… kỷ niệm ngày 4-4 (thời xưa được coi là ngày Hồng quân Liên Xô “giải phóng” Hungary) và bị một số phần tử cực đoan đến la hét, ném trứng, đến lượt Đảng Công nhân Cộng sản Hung là cái đích để họ phá rối.

Vài khay trứng được mang đến lễ kỷ niệm làm “quà Phục sinh”…

Lễ tưởng niệm các chiến sĩ Xô-viết hy sinh ở Hung năm 1945 được Đảng Công nhân Cộng sản Hung tổ chức tại tượng đài ở quảng trường Tự do vào trưa ngày 4-4-2007. Trước đó 15 phút, một nhân vật quen biết trong giới cực hữu là Novák Előd (cựu phát ngôn viên tổ chức cực hữu Jobbik) và các “đồng sự” đã đợi các đảng viên cộng sản tại “hiện trường”; họ lăm lăm vài khay trứng và khi được báo giới hỏi, nhóm Novák Előd cho biết “quà Phục sinh ấy mà”.

Giữa chừng, cảnh sát vũ trang và một số cảnh sát mặc thường phục cũng có mặt để “phòng hậu họa”. Một ông cụ đứng tuổi, ngày hôm trước đã tham gia lễ kỷ niệm của các tổ chức chống phát-xít, đặt câu hỏi: “Tại sao vẫn cho phép họ đến đây?” (ám chỉ việc những kẻ quấy rối cách đó một ngày, nay lại tiếp tục có ý phá đám).

Trong buổi lễ, phó chủ tịch Đảng Cộng sản Vajda János đã phát biểu trước một cử tọa 50-60 người, đa phần là đứng tuổi: “Chúng ta biết ơn nhũng anh hùng giải phóng Xô-viết và không quên những gì mà họ đã làm cho nền tự do của nước Hung. […] Nước chúng ta hồi sinh dưới thời XHCN, khi đó chúng ta bù lại được nhiều tụt hậu lịch sử. CNXH là thời kỳ hiệu quả nhất trong lịch sử chúng ta“.

… để rồi làm mồi cho chó!

Trong khi vị phó chủ tịch Đảng Cộng sản phát biểu, Novák Előd tiến đến gần ông ta với khay trứng trong tay. Có lẽ suy đoán ý định của nhân vật này, một ông cụ hưu trí lập tức hất khay trứng, khiến nó rơi khỏi tay Novák và trở thành mồi ngon cho một chú chó đang ở gần đó. Quá bất ngờ, Novák Előd hô hào đòi cảnh sát “xử lý” ông cụ, nhưng cảnh sát Hung lại “chiếu cố” chính “nạn nhân” của vụ scandal nhỏ này, và xích tay dẫn Novák đi. Hai thành viên khác của tổ chức Jobbik chạy theo phản đối cảnh sát, cũng bị đưa đi.

Đại diện Đảng Cộng sản cho biết họ có tính tới những sự phá phách, nhưng họ “không sợ và số người đến dự như vậy cũng là khá đông“.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]