Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ORBÁN VIKTOR TRANH CÃI VỚI TRỌNG TÀI BIÊN

(NCTG) Cuối tuần trước, đội trẻ (U19 ) của CLB Pécsi MFC đã có trận đấu với các cầu thủ thuộc Học viện Bóng đá Puskás Ferenc do ông Orbán Viktor, tân thủ tướng Hungary sáng lập ở vùng Felcsút.

Orbán Viktor và Nyilasi Tibor (phải), danh thủ của tuyển Hungary thập niên 70-80 thế kỷ trước

Trong đội hình của Học viện Bóng đá Puskás, có cậu Gáspár, con trai ông Orbán. Tân thủ tướng Hungary cho biết: “Thông thường, nếu được, tôi vẫn cùng Học viện đi thi đấu. Con trai tôi cũng chơi ở đây, nó khéo đấy, dù trận này bị thay. Quả thực là khó mà lọt được vào sắc áo của Học viện”.

Khi trọng tài biên phất cờ báo hiệu một cầu thủ Học viện bị việt vị, không chịu được, ông Orbán đứng phắt dậy phản đối: “Làm gì có chuyện việt vị, cầu thủ đội khách đâu có chạm bóng?!

Người trọng tài biên điềm nhiên quay lại đáp: “Đúng vậy, nhưng anh ta đã có động tác theo bóng. Việt vị rồi!

Ông Orbán thuật lại: “bất đồng quan điểm” dừng lại ở đó, vả lại, ông cũng không mấy khi cãi cọ trên sân cỏ, cho dù nếu có nhầm lẫn gì thì ông cũng bỏ qua, đúng với cách cư xử của một nhà thể thao. “Còn có một tình huống rất có vẻ là penalty, nhưng tôi cũng rất kìm mình...”, ông nhận xét. Rốt cục, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Không chỉ là người yêu bóng đá, Orbán Viktor còn là một cầu thủ. Thuở nhỏ, ông chơi trong các CLB nhỏ. Năm 1999, ông có mặt trong danh sách các cầu thủ của CLB FC Felcsút và tới nay vẫn có mặt trong đội hình, dù mùa bóng 2005-2006 ông không chơi trận nào. Mang áo số 2, Orbán chơi ở vị trí tiền đạo.

Ông cũng đã từng chơi trong một số trận của Giải hạng hai Hungary và vào năm 20 tuổi, ông từng thủ vai một cầu thủ trong bộ phim “Szegény Dzsoni và Árnika” (trong phim, Orbán không cần phải “mở miệng”).

Năm 2007, Orbán giữ chức chủ tịch CLB Felcsút SE, nơi có một đội bóng nghiệp dư và một số môn thể thao khác. Ông cho rằng điều quan trọng nhất là phải quan tâm tới việc huấn luyện các cầu thủ trẻ và để thực hiện mong muốn đó, ông đã thành lập Học viện Bóng đá Puskás Ferenc (mang tên danh thủ nổi tiếng của “Đội tuyển vàng” Hungary thập niên 50 thế kỷ trước).

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp