Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỮ ỨNG VIÊN THỊ TRƯỞNG ĐỂ LỘ VÒNG MỘT

(NCTG) Ứng viên thị trưởng một thành phố nhỏ ở Hungary vừa bị phát hiện là có nhiều tấm hình quảng cáo hở ngực khá gợi cảm.

Một trong số các mẫu nịt ngực khêu gợi do Rajzó giới thiệu


Là mẹ của hai con nhỏ, cô Rajzó Ildikó (37 tuổi) tự thiết kế mẫu xu-chiêng cho các bà mẹ mới sinh con và chính cô đóng vai trò người mẫu trong các tấm ảnh quảng cáo đăng trên website của cô. Điều đáng nói là nhiều mẫu nịt ngực do Jajzó thiết kế khá sexy và khi thể hiện chúng, Rajzó đã để hở đôi gò bồng đảo.

Đang là ứng viên thị trưởng Badacsonytomaj - một thành phố nhỏ bên bờ hồ Balaton (thuộc tỉnh Veszprém) - nữ chính khách trong sắc cờ đảng cầm quyền FIDESZ này đã khiến nhiều người dân địa phương không bằng lòng khi “phơi mình” lộ liễu như vậy. Một số người than phiền với nhật báo “Blikk”: họ cảm thấy tham vọng trở thành thị trưởng của cô Rajzó Ildikó là sự coi thường, thậm chí coi khinh dân địa phương.

Tuy nhiên, nữ chính khách xinh xắn lại coi đây là chuyện bình thường: “Tôi tự hào khi làm công việc này, sản phẩm của chúng tôi giúp các bà mẹ trẻ thêm yêu đời. Tôi cũng nhận phần giới thiệu các mặt hàng đồ lót vì tôi thấy chả có gì đáng ngượng ở đây cả. Ai muốn biến chuyện này thành bê bối tình dục, kẻ đó mới là bệnh hoạn, theo tôi”.

Thành phố tôi ở không biết đến những tấm ảnh này, tôi không rõ ai muốn dùng nó để thu hút các cử tri cho tôi, hoặc ngược lại, khiến họ rời xa tôi”, Rajkó nói thêm.

Tình mẫu tử, tư cách làm mẹ chả có gì là xấu!

Ông Kiszelly Zoltán, một chuyên gia chính trị học cho rằng những tấm ảnh quảng cáo hở ngực của vị ứng viên thị trưởng không có gì là vô đạo đức: “Cô ấy không đóng phim khiêu dâm, không đột ngột đăng tải những ảnh khỏa thân cũ, mà chỉ thể hiện người phụ nữ khi làm mẹ”.

Vị chuyên gia này cũng phân tích thêm: “Và Rajzó làm điều ấy một cách xác tín vì cô đã có hai con, thậm chí một con nhỏ cũng xuất hiện cùng cô trong một tấm ảnh khi cô cho cháu bú. Rajzó quảng bá cho cảm giác làm mẹ, cho chế độ dinh dưỡng tự nhiên và cô cũng thực hiện điều đó một cách tự hào. Chỉ có thể đả kích Rajzó nếu cô “treo đầu dê, bán thịt chó”, chẳng hạn nếu cô ấy phản đối việc làm mẹ. Cố nhiên, chắc chắn là có những người không ưa điều Rajzó làm, vì một chính khách luôn có những địch thủ chính trị...”.

Rằng những tấm ảnh quảng cáo hở hang này có ảnh hưởng gì tới Rajzó Ildikó hay không, thực tế sẽ trả lời trong kỳ bầu cử chính quyền tự quản địa phương đầu tháng 10 tới.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo “Blikk”