Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHÂN VIÊN CỨU HỎA HUNGARY ĐƯA RA "TỐI HẬU THƯ" VỚI BỘ CHỦ QUẢN

(NCTG) Cảm thấy lính cứu hỏa phải làm việc cực nhọc và không được đánh giá đúng mức, lương bổng và các khoản phụ cấp bị trả chậm, Nghiệp đoàn Các nhân viên Cứu hỏa Chuyên nghiệp (HTFSZ) đã thành lập một ủy ban đình công gồm ba người, do ông Salamon Lajos làm chủ tịch, để "gây sức ép" lên chính quyền.

Theo thông báo của HTFSZ, quyết định này được đưa ra vì "trong số những nhân viên cứu hỏa chuyên nghiệp, ngày càng nhiều người bất bình" do không nhận được những khoản tiền phụ cấp mà theo tòa án và luật Hungary, họ phải được nhận do làm việc quá giờ quy định. HTFSZ đưa ra "tối hậu thư", rằng Bộ chủ quản (Bộ phụ trách các Chính quyền tự quản) phải giải quyết vấn đề này từ nay đến ngày 18-10, khi đại diện của Nghiệp đoàn và Bộ ngồi thương thảo cùng nhau.

Những người lính cứu hỏa Hungary thường tự hào về nghề nghiệp của mình, cho rằng "từ nhiều năm nay, đó là nghề nghiệp được xã hội tôn trọng nhất". Tuy nhiên, mặc dầu phải làm việc trong môi trường nguy hiểm và vất vả, đời sống của các nhân viên PCCC đa phần rất khó khăn. Mới đây, lần đầu tiên, một tòa án tỉnh đã ra phán quyết buộc Bộ chủ quản phải trả khoản phụ cấp mà họ "nợ" lính cứu hỏa từ nhiều năm nay, theo luật định - HTFSZ cảnh cáo rằng, thời hạn để chính quyền phải "móc hầu bao" trả tiền là ngày 22-10-2008, một ngày trước kỷ niệm cách mạng 1956.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]