Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT NGƯỜI VÔ GIA CƯ TRÚNG XỔ SỐ HƠN 2,5 TRIỆU USD

(NCTG) Đó là trường hợp của ông Andraschek László: vào tháng 9 năm ngoái, người đàn ông thất nghiệp và vô gia cư này đã vét hết số tiền lẻ trong túi để vua một vé số loại “Bắc Âu”, và đã trúng 600 triệu Ft!

Ảnh: RTL Klub

Theo phóng sự trong chương trình Thời sự của Kênh truyền hình RTL Klub, một ngày sau khi nộp tờ vé số, ông László đang chờ đợi trên ga xe lửa TP Győr thì liếc thấy những con số “màu nhiệm” 3, 7, 8, 16, 17, 21, 24 trên tường của một của hiệu bán vé số.

Thoạt tiên, ông quỳ sụp xuống đất, rồi bắt đầu lẩm nhẩm một mình. “Chân tay run cầm cập, mọi người xung quanh tiến đến hỏi tôi có bị làm sao không” - người đàn ông 55 tuổi kể lại. Sau khi được hưởng khoản tiền khổng lồ đó, cuộc sống của ông László thay đổi hẳn.

Ông thuê một căn hộ ở cùng vợ, sau đó mua lại. Tiếp tới, László mua cho mỗi con một căn hộ, rồi mua thêm một nhà vườn và cùng vợ chuyển đến sống ở đó. Chia sẻ với RTL Klub, ông cho hay:

Tôi đạp xe đạp đi mua ôtô. Khi người bán hỏi tôi muốn mua xe đắt đến tầm nào, tôi giơ ba ngón tay cho ông ta. Thế là ông ấy bảo, có một xe Zhiguli (xe hơi của Nga), giá 270 ngàn Ft thôi. Tôi bảo, ông hiểu nhầm tôi rồi, ý tôi nói là 3 triệu Ft cơ”.

László không tiêu xài hoang phí, và cố gắng sống cuộc sống bình thường. Ông muốn qua Canada thăm người chị gái, nhưng chưa bao giờ đặt chân lên máy bay. László còn muốn du ngoạn trên du thuyền nữa, vì ông cũng chưa bao giờ đi tàu thủy.

Ngoài ra, László còn muốn thành lập một quỹ để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như ông ngày trước. László cũng chia tiền cho năm anh em và hiện tại, ông không sống xa xỉ, nhưng cũng ở mức mà trước đây ông luôn mơ ước cho mình.

Dầu sao đi nữa, nhìn cách sống của László, không ai nghĩ ông là một triệu phú “thứ thiệt” do trúng số! Sở thích của ông đơn thuần chỉ là xem vô tuyến: ông đã mua một TV màn hình lớn và thường xem đá bóng ở đó...

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu