Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT NGƯỜI KHIẾM THỊ THẮNG KIỆN CHUỖI CỬA HÀNG

(NCTG) Szigeti Szilárd (26 tuổi) chỉ muốn vào mua thực phẩm tại một cửa hiệu của tập đoàn Csemege-Match Zrt., nhưng anh bị bảo vệ và cửa hàng trưởng cùng ngăn cản. Lý do là vì anh muốn dắt chú chó dẫn đường cho người mù cùng vào hiệu.

Cảm thấy bị sỉ nhục, Szilárd đã đệ đơn kiện chuỗi cửa hàng nọ lên tòa và mới đây, tòa sơ thẩm đã xử thắng cho anh.

- Tôi không thể tả được, tình thế lúc đó nhục nhã tới mức nào! - Szilárd hồi tưởng. - Không hiểu tại sao họ lại làm thế, vì đây là hiệu quen, trước đó tôi vẫn hay vào mua đồ mà. Mất thị lực đã là điều khá buồn bã, nhưng bị mất cả quyền mua bán thì là chuyện đáng phẫn nộ.

Szilárd bị mù từ năm 18 tuổi vì căn bệnh đục thủy tinh thể. Rất yêu chú chó Bence (6 tuổi), anh cho biết:

- Kể từ khi nó về với tôi, cuộc đời tôi được thay đổi. Nó để ý đến từng cử chỉ của tôi và khiến tôi dễ dàng hơn nhiều trong đời thường.

Sau “sự cố” kể trên, Szigeti Szilárd quyết định không để mình và chú chó trợ thủ bị phân biệt đối xử. Trong phiên sơ thẩm, tòa đã ra phán quyết buộc tập đoàn Csemege-Match Zrt. phải bồi thường Szilárd 500.000 Ft.

Được biết, Csemege-Match Zrt. thừa nhận họ đã làm sai, nhưng vẫn kháng nghị bản án. Luật sư đại diện cho họ, ông Olajos János, cho hay: từ nay đến khi tòa phúc thẩm ra phán quyết có hiệu lực pháp lý, thân chủ của ông không muốn trả lời phỏng vấn báo chí.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo blikk.hu