Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT KẺ TỘI PHẠM BỊ CHẾT VÌ SÚNG SỐC ĐIỆN?

(NCTG) Theo các thành viên gia đình, một người đàn ông đã bỏ mạng vì súng sốc điện của cảnh sát vào Chủ nhật tuần trước tại vùng Kemecse (tỉnh Szabolcs-Szatmár-Bereg), tuy nhiên cảnh sát đã bác bỏ điều này và cho rằng, nạn nhân qua đời vì một cơn đau tim đột ngột, hoặc bị tắc phổi.

Bà Lakatos Anikó đứng tại căn phòng mà chiều tối Chủ nhật tuần qua, anh bà, ông Horváth István đã bị cảnh sát lôi khỏi gầm giường và áp tải đi


Các nhân chứng cho biết, tại phố Toldi ở vùng Kemecse, trong khi bị áp tải đi, một người đàn ông đã thiệt mạng - người này, dường như trước đó, đã bị cảnh sát dùng súng sốc điện để buộc nạn nhân chui ra khỏi gầm giường.

Trả lời mạng tin index.hu, bà Lakatos Anikó - em gái nạn nhân - cho hay: người anh 49 tuổi của bà bị án tù giam 1 năm 4 tháng vì tội trộm cắp tại cửa hiệu và trên đường áp tải đương sự vào trại giam, ông ta đã qua đời vì sự bạo hành của cảnh sát.

Bốn người chúng tôi là nhân chứng, khi anh tôi bị đưa khỏi nhà, anh ấy đã dở sống dở chết. Miệng ảnh đã sùi bọt, mắt trợn ngược khi bị nhồi vào xe công an”, bà Lakatos Anikó nói.

Bà Anikó đang ở phòng ngoài khi 4 cảnh sát tìm cách buộc người đàn ông lẩn náu dưới gậm giường phải chui ra - như bà kể lại, “tôi  thấy lóa ánh sáng xanh và có tiếng lào xào”, khiến bà nghĩ rằng súng sốc điện đã được dùng để bạo hành anh bà. “Mà lúc đó bọn trẻ đang ngủ trên giường”, bà thuật lại.

Khẳng định này của thân nhân nạn nhân đáng chú ý ở chỗ theo cảnh sát, không thể có chuyện họ dùng súng sốc điện bởi lẽ công cụ cưỡng chế này không nằm trong danh mục “quân trang quân dụng” thường lệ của cảnh sát. Ông Fülöp Gergely, Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Tỉnh Szabolcs-Szatmár-Bereg cho biết, khi bắt giữ, không cần sử dụng bất cứ biện pháp cưỡng chế nào, nạn nhân chỉ có vấn đề trên đường đi.


Chiếc giường định mệnh, nơi Horváth István ẩn náu trước khi bị cảnh sát bắt đi


Các nhân viên cảnh sát đã gọi cấp cứu, nhưng trong khi chờ đợi họ cũng đã hô hấp nhân tạo bằng cách xoa vùng tim cho người đàn ông xấu số này. Theo ông Fülöp Gergely, cảnh sát đã tiến hành xử lý tại hiện trường với sự có mặt của đại diện Cơ quan Công tố (có nhiệm vụ giám sát tính hợp thức của hoạt động cảnh sát), nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy cảnh sát đã vi phạm luật pháp.

Theo thông báo của cảnh sát, chiều muộn hôm Chủ nhật, các nhân viên tuần tra Cảnh sát TP Nyíregyház tới một căn hộ ở vùng Kemecse để bắt một người đàn ông đang có 4 lệnh truy nã vì tội trộm cắp, côn đồ, xâm phạm thân thể - đương sự cũng đã bị kết án tù giam 1 năm 4 tháng, bản án đã có hiệu lực pháp lý.

Thông báo của cảnh sát cho hay: theo ý kiến giám định sơ bộ, đương sự thiệt mạng vì lên cơn đau tim đột ngột, hoặc bị tắc phổi - trên đường bị chở đi, người đàn ông đột ngột kiệt sức trong xe và ngất xỉu. Trên cơ thể ông ta, ngoài những dấu vết do bị còng tay, không có dấu hiệu gì khác bên ngoài.

Được biết, gia đình nạn nhân đã tố cáo cảnh sát vì theo họ, cảnh sát phải chịu trách nhiệm vì cái chết của thân nhân họ.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)