Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT DÂN BIỂU HUNG XUNG PHONG LÀM NHÂN VIÊN CỨU THƯƠNG

(NCTG) Đó là trường hợp của ông Rig Lajos, ĐBQH trong sắc áo của đảng JOBBIK: ông vừa tuyên bố trong Quốc hội Hungary rằng lần này ông phát biểu sẽ là lần cuối, và còn phải lâu nữa mới nghe giọng ông trong Nghị viện, vì ông đã xung phong làm nhiệm vụ của một nhân viên cứu thương.
Ông Rig Lajos - Ảnh: Facebook của nhân vật
Vị dân biểu đã nhận được điện thư từ Cơ quan Cứu thương Quốc gia (OMSZ), rằng ông có thể chuẩn bị nhập cuộc.

Không phải ngẫu nhiên tôi tình nguyện làm công việc cứu thương này, hoặc làm nhân viên y tế ở bất cứ bệnh viện nào. Tôi cảm thấy có thể cống hiến nhiều hơn cho dân tộc so với cương vị một trong 199 ĐBQH. Tán phét, hằn thù, chém gió trên mạng... không cứu giúp được ai khỏi virus. Và những tấn trò ở Quốc hội cũng vậy”, ông viết.

Đã đến lúc cần hành động! Giờ là lúc phải ra trận! Cần giúp đỡ công việc của các nhân viên ngành Y, các đồng hương của chúng ta đang nỗ lực trên trận tuyến, giúp người già và đảm bảo những vật dụng cần thiết trong bệnh viện. Nếu không làm được điều đó, hãy ở nhà”, ông Rig Lajos chia sẻ những suy nghĩ cá nhân của mình.

Hành động của vị dân biểu cũng phù hợp với quan điểm chính thức của đảng JOBBIK, khi đảng đối lập này coi những anh hùng, những người đang cứu đất nước Hung hiện tại không phải là giới chính khách, mà là những nhân viên y tế, trong 10 năm qua đã làm việc với đồng lương ít ỏi, trong điều kiện vật chất nghèo nàn và khổ sở.

Phát biểu trước Quốc hội Hung, Chủ tịch đảng JOBBIK Jakab Péter - đồng thời là trưởng nhóm dân biểu đảng này trong Nghị viện - đã đề nghị tất cả đứng lên, cúi đầu và vỗ tay cám ơn các y, bác sĩ và những người làm việc trong ngành Y, cũng như, các tài xế xe buýt và tất cả những ai còn đang làm việc mỗi ngày để vận hành xã hội này.
 
“Giờ, cần tôi ở chỗ khác...” - Ảnh: Facebook của nhân vật
“Giờ, cần tôi ở chỗ khác...” - Ảnh: Facebook của nhân vật

Vị chính khách JOBBIK gọi họ là những người thua thiệt, bị làm nhục ở mức tệ nhất của 10 năm vừa qua, dưới các nhiệm kỳ cầm quyền của liên minh cánh hữu. Ông Rig Lajos cũng nhắc tới điều này, khi bày tỏ rằng ngành Y tế Hungary từ nhiều năm qua bị “xuống cấp” cho dù đã kêu cứu không biết bao nhiêu lần, và bây giờ nó sụp đổ:

Nó sụp xuống tôi và bạn, xuống người giầu và nghèo, xuống người già và trẻ. Xuống dân biểu Quốc hội, xuống công nhân trong nhà máy và xuống cả giới y tế đang cứu mạng người trong bệnh viện. Chắc chắn, giờ đây nhiều dân biểu chỉ muốn tạm mất trí nhớ và quên đi những gì mình đã làm, hay không làm cho nền y tế trong 20 năm qua”.

Trong một ghi chép trước đây, vị dân biểu thổ lộ ông từng làm nghề trợ lý gây mê và y tá cứu thương, nghĩa là không phải ông xa lạ với ngành Y. Hành động của vị chính khách đã nhận được nhiều ý kiến hưởng ứng trên mạng xã hội Facebook, nhiều người chúc ông “chân cứng đá mềm” trong công việc mới và trong những ngày tháng gian khổ sắp tới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh