Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“KHÔNG ĐỦ NGƯỜI, CHÚNG TÔI CŨNG KIỆT LỰC, CŨNG LÂM BỆNH...”

(NCTG) Ba ngày liền, số ca tử vong vì Covid-19 tại Hungary trong vòng 24h đều lập “kỷ lục đen” ở mức ngất ngưởng: sáng 5-12, chính quyền nước này thông báo 193 ca tử vong và 5.525 ca nhiễm trong 1 ngày qua. Tổng cộng, có 7.695 bệnh nhân phải nằm viện, trong đó 637 người phải thở máy, và truyền thông Hung đưa tin báo động về tình trạng quá tải tại một số cơ sở y tế địa phương.
Ảnh: index.hu
“... Tôi xin lỗi, giữa chừng quý vị không gọi được cho tôi, tôi hiểu điều này. Nhưng tôi chỉ có thể nói được là chúng tôi rất cố gắng. Không đủ người. Chúng tôi cũng kiệt lực, cũng lâm bệnh. Có người tới mùng 10 đã làm hết thời gian lao động cho cả tháng, mọi người làm rất nhiều...” - đó lời của một bác sĩ trưởng tại một bệnh viện tỉnh lẻ nói với người nhà một bệnh nhân Covid-19 đã qua đời.

Một phụ nữ 42 tuổi đã dùng điện thoại ghi lại cuộc nói chuyện này và trao cho mạng tin telex.hu. Cô đã phải chờ đợi gần 3 tiếng trước bệnh viện để nhận lại đồ cá nhân trong viện của thân mẫu. Theo lời kể của cô, ngoài cô ra còn có 9-10 gia đình cũng xếp hàng, trong đó có người đã chờ từ 6 tiếng nay. Mãi sau, một nữ bác sĩ đi ra và mọi người có thể hỏi han, trao đổi. Khi đó, xung đột bùng nổ.

Câu chuyện căng thẳng khi thân nhân người bệnh hiểu nhầm một câu nói gì đó của bác sĩ, và nghi rằng cha của họ đã bị ngừng trợ thở khi vẫn còn có thể cứu vãn. “Khi đó, tôi bật điện thoại để ghi âm vì không thể tin được rằng họ gào lên với bác sĩ như vậy, trong khi chúng tôi chờ để viện cho mang ra ngoài đồ của các thân nhân mới qua đời ngày hôm trước”, người phụ nữ chia sẻ với telex.hu.

Cuộc trò chuyện xảy ra vài ngày trước đây, khi Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília kêu gọi các bệnh viện hãy cho phép thân nhân vào thăm lần cuối các bệnh nhân Covid-19 đang hấp hối. Truyền thông Hungary hoàn toàn bị “cấm cửa” mặc dù đã nhiều lần đề nghị được tác nghiệp trong bệnh viện, để cho độc giả có thể hình dung phần nào cuộc chiến khốc liệt chống dịch bệnh của các y, bác sĩ.

Trong đa số các trường hợp, thậm chí cơ quan chức năng còn không buồn trả lời đề xuất của báo giới. Cho dù, nếu có thể phản ánh được nỗ lực vượt quá sức người của đội ngũ nhân viên y tế, khi không ít người cũng bị lây nhiễm và đa số đều rất quá tải, công luận có thể có cái nhìn cảm thông hơn với họ, và có thái độ khác trước dịch Covid-19, mà không ít người vẫn còn coi thường, coi là trò đùa.

Mạng telex.hu cho hay họ đã gửi các câu hỏi - thậm chí tới 3 lần - đến bệnh viện nơi nữ bác sĩ nói trên làm việc, nhưng không hề có hồi âm. Telex nhận xét rằng, không phải lỗi của bác sĩ khi trong cảnh quá tải, thân nhân các bệnh nhân đang hấp hối cũng không thể liên lạc được với viện, hoặc phải chờ cả tới 6 tiếng trong tâm trạng tuyệt vọng và kiệt sức để nhận lại đồ đạc của người đã khuất.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh