Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“KHÔNG ĐỂ NHỮNG KẺ COI THƯỜNG DỊCH BỆNH ĐƯỢC CÓ Ý KIẾN!”

(NCTG) “Kỷ lục bi thảm” là từ mà mạng index.hu dùng khi đưa tin lại có thêm 189 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24h qua, bên cạnh 6.212 ca nhiễm được phát hiện tại Hungary. 7.812 bệnh nhân phải nằm viện điều trị, trong đó 639 người phải trợ thở, trong khi Thủ tướng Orbán Viktor nói rằng giới bác sĩ và các nhà khoa học phản đối mọi hình thức nới lỏng trong dịp Giáng sinh.
Ảnh: index.hu
Quyết định chung cuộc về các quy định phòng dịch sau mốc 11-12 khả năng sẽ được đưa ra trong phiên họp bắt đầu lúc 6h sáng thứ Hai tuần tới. Chính phủ Hungary đã và đang có các cuộc thảo luận với Hội đồng Khoa học Y tế và cho tới thời điểm này, giới khoa học phản đối bất cứ hình thức nới lỏng đáng kể nào, theo lời người đứng đầu nội các Hungary.

Nói về kế hoạch chích ngừa kháng Coronavirus cho người dân Hung, ông Orbán Viktor nói rằng vaccine không phải là vấn đề chính trị, Hungary cần loại vaccine nhanh và hiệu quả, và do đó nước này đàm phán với mọi nguồn đến từ Phương Tây và Phương Đông (ám chỉ Nga và Trung Quốc). Một trang web (Vakcinainfó) sẽ được mở để người dân đăng ký.

Tuy nhiên, việc tiêm chủng sẽ không theo thứ tự đăng ký, mà đăng ký chỉ để chính quyền biết được nhu cầu của người dân tới đâu. Thoạt tiên, các nhân viên y tế, rồi tới các bệnh nhân nặng sẽ được tiêm chủng, sau đó tới mọi người khác. Ông Orbán Viktor cũng nhạo báng Liên Âu, khi nhắc tới việc nước Anh đã rời EU và đã khởi đầu chương trình tiêm chủng.

Có vẻ như là người đã ra khỏi Liên Âu thì lại có thể đại diện hiệu quả hơn nhiều cho lợi ích của mình”, ông phát biểu. Trong khi đó, một nghiên cứu của nhóm chuyên gia ở các thành phố Pécs, Debrecen, Szeged và Budapest cho hay, giai đoạn thứ hai của Covid-19 ở Hungary không phải là sự tiếp nối của giai đoạn đầu, mà là một biến thể mới của virus.

Biến thể này của SARS-CoV-2 xâm nhập Hungary vào giữa hè: về căn bản, nó tương đồng với các biến thể phổ biến tại các nước Châu Âu khác, và có nhiều khác biệt so với virus mùa xuân: dây chuyền lây lan của dạng virus hiện tại kéo dài hơn, có thể trong nhiều tháng, và có cường độ mạnh hơn, lây cho nhiều người hơn, và có độ “phủ sóng” lớn hơn.

Trong bối cảnh ấy, có được càng nhiều người tiêm chủng khi có vaccine là điều quan trọng nổi bật: một thống kê gần đây cho thấy có thể gần 50% cư dân Hung sẽ không tiêm chủng, và đây cũng là vấn đề của nhiều quốc gia. Một MC, rapper, nhạc sĩ được ưa chuộng của giới trẻ Hung, anh Majka, gọi những người có ý kiến như vậy là “bọn xuẩn ngốc”.
 
Majka
Majka

Bị nhiễm Covid-19 từ tháng 11-2020 và phải nhập viện, cứ mỗi tối Majka lại “live stream” để kể về bệnh trạng của mình, cũng như tình hình trong viện. Anh cho biết, anh bị mệt mỏi chưa từng có, cho dù lành bệnh dần dần. Với nhật ký cách ly, người nghệ sĩ muốn truyền tải một thông điệp: dịch bệnh là có thật và rất khủng khiếp, không thể đùa cợt được!

Majka lên án gay gắt những người coi thường dịch bệnh, hoặc cho rằng đây là âm mưu của chính giới hoặc của những cá nhân nào đó. “Phải cho vào sọt rác những bọn xuẩn ngốc ấy, không thể để cho chúng có ý kiến ý cò”, anh nói. “Giờ là lúc tính mạng con người có thể phụ thuộc vào những điều ngu ngốc ấy, nên cần phải nói thẳng, mày là thằng ngu!”.

Không thể để cho chúng có ý kiến: nếu muốn tranh luận Biden có lậu phiếu bầu cử hay không thì kệ xác, nhưng nếu thằng đần nào bảo rằng đừng đeo khẩu trang, thì không thể để yên cho bọn chúng!”, Majka nói với báo chí. Anh biết rất nhiều người theo dõi anh, vì “tôi không cần phân tích một cách tế nhị các thống kê này nọ, mà nói thẳng điều đang xảy ra”.

Tôi không phải là Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus để phải đi giảng giải cho bọn ngu ấy những gì mà chỉ cần nói hai câu là xong”, “đó là sức mạnh của tôi”, Majka nói. “Hãy coi này, một chàng trai 41 tuổi, chơi thể thao, tuần luyện tập 6 ngày - một chàng trai như thế mà còn bị virus làm cho điêu đứng”, anh văng tục và khuyên: “Hãy nghe lời các bác sĩ!”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh