Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KÊU OAN, MỘT BÁC SĨ TUYỆT THỰC TỪ CUỐI THÁNG 10

(NCTG) Ông F. József, bác sĩ trưởng Viện Quân đội - Trung tâm Y tế Quốc gia (ÁEK, Budapest) đã tuyệt thực từ khi bị bắt tạm giam vào cuối tháng 10-2010, theo thông tin của nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet).

Viện Quân đội - Trung tâm Y tế Quốc gia

Là một giáo sư Y khoa, ông F. József bị tình nghi là đã biển thủ trong một dự án phát triển, với những khoản chi không tồn tại. Tuy nhiên, theo luật sư bào chữa của ông thì vị thân chủ là người phụ trách dự án về mặt chuyên môn, chứ ông không có quyền quyết các khoản chi - đó là trách nhiệm của nhóm lãnh đạo đứng sau ông.

Luật sư Paraizs József cho biết thêm: ngay cả sự tình nghi cũng không rõ ràng, vì nó không bao hàm những dữ liệu cụ thể như thân chủ của ông đã tham ô bao nhiêu tiền và từ những khoản chi nào. Ngoài ra, dự án vẫn được tiếp diễn, như vậy, câu hỏi được đặt ra là nếu vị giáo sư biển thủ tiền thì làm sao các phần của dự án được thực hiện đúng tiến độ như hiện tại.

Ông F. József đã bị xuống hơn 10kg trong thời gian bị tạm giam, hiện tại, ông được truyền đạm, nhưng không phải vào viện vì vẫn có thể điều trị ông tại nơi bị giam giữ. Để phản đối sự tình nghi và việc bị tạm giam, vị giáo sư cho biết sẽ tiếp tục tuyệt thực, nhưng chưa biết là đến khi nào. Luật sư của ông khuyên rằng, dầu sao đi nữa, ông phải sống để chứng tỏ lẽ phải của mình, cũng như, để đấu tranh cho các quyền lợi của ông.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập