Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Hungary: GIÁO DỤC BÊ BỐI, NGHIỆP ĐOÀN CHUẨN BỊ ĐÌNH CÔNG

(NCTG) Trong vòng hai tháng qua, KLIK chỉ có thể trả lương cho giáo viên, còn các hóa đơn khác thì không - đó là thú nhận của người đứng đầu cơ quan này, ông Hanesz József với Kênh Truyền hình RTL Klub.
Phong trào phản kháng trong ngành Giáo dục khởi đầu từ TP. Miskolc - Ảnh: Vajda János (MTI)
KLIK là cơ quan chủ quản và điều hành ngành Giáo dục Hungary và tất cả giới giáo viên Hung đều là nhân viên của cơ quan này. Ngoài ra, KILK còn chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí hoạt động và điện, nước, ga sưởi... cho các cơ sở giáo dục tại Hung.

Là tâm điểm chỉ trích của làn sóng phản đối trong giới sư phạm Hung, khoảng năm năm nay, KLIK thâu tóm trong tay quyền hành vô độ trong việc điều hành giáo dục, nhưng hoạt động của KLIK tỏ ra rất không hiệu quả và để lại sự căng thẳng trong ngành.

Tuần trước, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Lázár János cũng cho hay, KLIK hiện đang nợ như chúa chổm với khoản nợ 17 tỷ Forint, nghĩa là tăng 7 tỷ trong vỏn vẹn một tuần. Đó là lý do khiến cơ quan này không còn tiền cho các chi phí điện, nước...

Theo ông Hanesz József, đây không phải lỗi của KLIK, cơ quan này tốt, chỉ cần công tác điều hành tốt hơn mà thôi. Ông cũng cho hay, trong vòng ít ngày, KLIK sẽ đưa ra ngân sách mới và khả năng là sẽ chi trả được các hóa đơn khác ngoài tiền lương cho giới giáo viên.

Trong một diễn biến có liên quan, như có thể chờ đợi từ trước, Công đoàn Giáo viên Dân chủ (PDSz) đã quyết định tẩy chay Bàn tròn Giáo dục do chính phủ Hungary tổ chức, vì theo PDSz, các bên tham dự đa phần đều là những tổ chức “tay chân” của chính quyền.

PDSz không muốn là một thứ “đối lập kiểng” trong các cuộc đàm phán”, đó là lời ông Mendrey László, Chủ tịch PDSz. Theo tường thuật của origo.hu, nhà lãnh đạo nghiệp đoàn này cũng nói thêm, ông “không thấy giải pháp nào khác ngoài đình công để chính phủ “tỉnh ngộ”.

Song song với những nỗ lực của các nghiệp đoàn, giới phụ huynh và học sinh cũng đang bàn bạc và vận động cho con cái mình nghỉ học hôm 29-2 để bày tỏ sự đoàn kết với các thầy cô giáo. Có người còn đề cập: cần “bất tuân dân sự” để “dằn mặt” chính quyền...

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp