Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“HUNGARY XANH, CÒN TẤT CẢ CÁC NƠI KHÁC ĐỀU ĐỎ!”

(NCTG) Đó là tinh thần cuộc họp báo chính phủ ngày 28-8, khi Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely tuyên bố Hungary trở lại với biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt vào mùa xuân năm nay bằng cách đóng biên với công dân ngoại quốc trong vòng một tháng.
Hungary trở lại cảnh “ngăn sông cấm chợ” - Minh họa: Varga György (MTI)
Trong phần trả lời báo chí, vị bộ trưởng cho biết thêm một số thông tin có liên quan:

- Tất nhiên bất cứ ai cũng có thể “xuất ngoại” từ Hungary, nhưng khi trở về sẽ phải tuân thủ những quy định ngặt nghèo (cách ly 14 ngày, hoặc thực hiện 2 xét nghiệm PCR tại Hungary để rút ngắn thời gian cách ly, xét nghiệm làm ở nước ngoài không được chính quyền Hungary chấp nhận sau ngày 1-9).

- Bộ Các nguồn Nhân lực không cấm, nhưng cũng không “khích lệ” việc tổ chức rầm rộ khai giảng, bởi lẽ, các biện pháp hạn chế nhập cảnh chính là để phục vụ mục tiêu là đừng phải đóng cửa các trường sở. Có thể tổ chức du lịch trong nước cho học sinh, trên cơ sở sự cân nhắc cho từng trường hợp.

- Chính quyền chưa nghĩ tới việc hạn chế đi lại khỏi nhà, và cũng không muốn phải làm điều đó, bởi lẽ nền Y tế Hungary đã có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh hơn so với đầu năm nay. Việc dùng khẩu trang sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt hơn, khung giờ riêng cho người cao tuổi chưa được đặt ra.

- Trận chung kết Siêu Cúp Châu Âu giữa hai CLB Bayern München và Sevilla tại SVĐ Puskás Aréna (Budapest) ngày 24-9, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu, có thể đón 6 ngàn CĐV nước ngoài. Chính quyền Hung cho rằng với các quy định mới, cần có một kịch bản thích hợp đối với họ.

Chẳng hạn, các CĐV chỉ có thể nhập cảnh nếu xuất trình được 2 test âm tính với Coronavirus, và từ sân bay sẽ có xe buýt chở họ thẳng tới sân vận động, và sau trận đấu họ cũng sẽ về nước ngay. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng chưa chắc chắn, tất cả phụ thuộc vào sự tiến triển của dịch bệnh.

- Riêng đối với việc nhập cảnh của công dân ngoại quốc, phải chờ thông tin cụ thể của bộ phận chuyên trách thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus vào cuối tuần này. Một điều chắc chắn: sinh viên ngoại quốc được nhập cảnh, và cũng cần xuất trình 2 xét nghiệm âm tính với Covid-19.

- Bộ Ngoại giao Hungary đang tiến hành đàm phán để “bán tống” lượng máy trợ thở thừa do nước này đã mua quá nhiều, với mức giá không phải giá thị trường, do hoàn cảnh khi đó như vậy, theo ông Gulyás Gergely. 50 máy sẽ được tặng cho vùng Zakarpattia (Ukraine) có đông Hung kiều sinh sống.

- Không trả lời thẳng vào câu hỏi Thủ tướng Orbán Viktor có đi nghỉ hè ở Croatia (tức là trái với lời kêu gọi hãy đi nghỉ trong nước, hạn chế đi biển Adriatic của ông trước đó), ông Gulyás Gergely nói, “thủ tướng thực hiện tối đa điều này”, và nhận xét, nghỉ hè ở đâu là chuyện riêng của thủ tướng.
 
Ngoại trưởng Szijjártó Péter bị “bắt quả tang” đi nghỉ, trong khi theo những gì đưa trên Facebook, thì ông đang đàm phán với các chính khách ngoại quốc về tình hình nóng bỏng ở Minsk - Ảnh: atlatszo.hu
Ngoại trưởng Szijjártó Péter bị “bắt quả tang” đi nghỉ, trong khi theo những gì đưa trên Facebook, thì ông đang đàm phán với các chính khách ngoại quốc về tình hình nóng bỏng ở Minsk - Ảnh: atlatszo.hu

Về vụ Ngoại trưởng Szijjártó Péter - người đang bị báo chí “tố” là nghỉ hè ngoài biển Adriatic trên chiếc du thuyền sang trọng của một “chiến hữu” thường xuyên thắng thầu của chính quyền, mà lại làm ra vẻ đang ngồi nhà đàm phán với các đồng nghiệp - ông Gulyás Gergely có câu trả lời “ba phải”.

Theo đó, vị ngoại trưởng không có mặt trong phiên họp chính phủ ngày 28-8 và việc ông ta ngao du cũng không phải là đề tài được bàn tới trong phiên họp. Ông Gulyás Gergely cũng nói, ông không biết đồng nghiệp mình có sử dụng chiếc máy bay cá nhân “siêu đắt (17 tỷ Forint) để đi chơi hay không.

Đây là chiếc máy bay mà trước đó Thủ tướng Orbán Viktor cũng dùng, gây “dị nghị” trên truyền thông Hung. “Nếu muốn biết ngoại trưởng có dùng nó hay không, quý vị hãy hỏi ông ta”, ông Gulyás Gergely nói, và cho biết thêm: “Một điều tôi biết chắc chắn là tôi chưa bao giờ ngồi trên chiếc máy bay đó!”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh