Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY TƯỞNG NIỆM NHỮNG NẠN NHÂN CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

(NCTG) Theo thông báo của Bộ Hành chính và Tư pháp Hungary (KIM), nhân Ngày tưởng niệm những nạn nhân của CNCS ở Hung (25-2), một lễ tưởng niệm quốc gia sẽ được tổ chức trước Bảo tàng Nhà Khủng bố (Terror Háza) ở trung tâm Budapest.

Sân bên trong Nhà Khủng bố với chiếc chiến xa, biểu tượng của bạo lực, đàn áp, và bức tường với ảnh và tên các nạn nhân của hai thể chế độc tài toàn trị Hungary thế kỷ XX - Ảnh tư liệu của NCTG


Trong thời gian 10-18 giờ ngày thứ Bảy, Chính phủ Hungary chờ đón người dân mang nến tới trước địa chỉ số 60 đại lộ Andrássy - nơi tọa lạc trụ sở của các cơ quan mật vụ chính trị của hai thể chế độc tài toàn trị thế kỷ XX - để tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ cũ.

Lễ tưởng niệm chính thức bắt đầu hồi 16 giờ với sự hiện diện và phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hende Csaba, TS. Sử học Schmidt Mária, Giám đốc Nhà Khủng bố, và ông Balás-Piri László, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Lịch sử và Xã hội Ðông - Trung Âu.

Thông cáo của KIM cho hay: trong ngày tưởng niệm này, có thể thăm miễn phí Bảo tàng Nhà Khủng bố, một địa chỉ đã thu hút hơn 4 triệu khách tới thăm trong vòng 10 năm qua. Ðiểm đặc biệt là một nhóm các nghệ sĩ sẽ tham gia hướng dẫn các đoàn vào thăm, và thuật lại những trải nghiệm cá nhân, gia đình để thế hệ trẻ có được cái nhìn trực tiếp hơn về thời kỳ cộng sản.

Năm 2000, theo quyết định của nội các Orbán, 25-2 hàng năm được kỷ niệm ở tầm quốc gia như là ngày tưởng niệm các nạn nhân của CNCS tại Hungary. Theo thông cáo của KIM, ước tính, trên toàn thế giới có chừng hàng trăm triệu (riêng ở Ðông Âu khoảng 1 triệu) người đã thiệt mạng dưới các thể chế “cộng sản hiện thực” khác nhau, do đói khát, do bị hành quyết, trong ngục tù, trại tập trung cải tạo lao động. Con số những người bị vùi dập về thể xác và tinh thần trong những năm dưới chế độ cộng sản thì còn lớn hơn nhiều...

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI