Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: MỘT THÀNH PHỐ NHỎ TRỞ THÀNH “Ổ DỊCH”

(NCTG) Đó là Pápa, thành phố với chừng 30 ngàn cư dân ở tỉnh Veszprém, hiện đã có 22 ca lây nhiễm mới được ghi nhận, theo lời Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília, cho dù thị trưởng thành phố thì cho hay, kể cả các trường hợp sinh sống ở vùng lân cận thì cũng chỉ có 20 ca mà thôi.
Lâu đài của dòng họ quý tộc Eszterházy tại TP. Pápa - Ảnh: Internet
Trong chương trình của Kênh Truyền hình RTL Klub, bà Müller Cecília nói rằng đô thị này là “ổ dịch” hiện tại ở Hungary và virus đang lan mạnh vì một bệnh nhân tiếp xúc với cộng đồng. Đáng lo là một nhân viên y tế làm việc tại phòng khám nhi khoa cũng bị nhiễm Covid-19, khiến một bác sĩ cũng đang bị cách ly và theo dõi.

Quá trình tìm kiếm các “tiếp xúc gần” đang được tiến hành trong thành phố, và Giám đốc Y tế Quốc gia cho hay: chưa thể đoán được kết cục của nó, vì phải chờ hết 14 ngày ủ bệnh. Cạnh đó, có thể có người nhiễm mà không có triệu chứng, và chỉ sau các xét nghiệm mới có thể khẳng định chắc chắn là ai nhiễm, ai không.

Tại TP. Pápa, hoạt động y tế trở lại với trạng thái như mùa xuân vừa qua: các phòng khám đóng cửa, nếu cần bệnh nhân phải gọi điện trước để trao đổi với bác sĩ. Các quy định dùng khẩu trang và rửa tay khử trùng được thực hiện nghiêm ngặt, và dịch vụ tới thăm và hỗ trợ các sản phụ mới sinh con cũng phải tạm ngừng.

Đồng thời, việc tiếp dân tại Văn phòng Chính quyền Tự quản địa phương cũng thay đổi: chỉ trong những vụ việc thật cần thiết phải có sự xuất hiện trực tiếp, người dân mới được tới đây.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh