Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: MÀN KẾT CỦA MỘT VỤ ÁN MẠNG KHÉT TIẾNG (1)

(NCTG) Ngày 20-4, tại phiên tòa ở TP Sopron (Hungary), hung thủ sát hại công dân Anh Eva Rhodes đã thừa nhận tội giết người và chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa này có thể là dấu chấm hết cho một vụ án xảy ra cách đây 1 năm rưỡi, từng gây sự chú ý đặc biệt tại Hungary và Châu Âu.

Bà Eva Rhodes sinh thời

Nạn nhân là bà Eva Rhodes (tên khai sinh: Majláth Éva), một phụ nữ Anh gốc Hungary 65 tuổi, sở hữu một trại nuôi súc vật mang tên Csizmás Kandúr ở vùng Bőny (gần Győr, thành phố gần biên giới Hungary - Áo). Bà đã từng là một hoa khôi, người mẫu nổi tiếng ở nước Anh vào những năm 60 thế kỷ trước.

“Chủ nợ” một thời của cặp vợ chồng John Lennon

Gia đình Eva Rhodes di cư sang Áo năm 1956 sau thời điểm cuộc cách mạng Hungary bị thất bại. Sau khi tốt nghiệp Đại học Max Reinhardt Seminar, thập niên 60, Rhodes bắt đầu theo nghiệp người mẫu tại Anh và đạt được nhiều thành công.

Từng được một số người coi là bạn gái của thần tượng âm nhạc John Lennon, Rhodes còn xuất hiện trong một bộ phim của cặp vợ chồng Lennon - Ono. Có điều, sau khi bộ phim mang tựa đề “Rape” hoàn tất, Rhodes đã không nhận được khoản thù lao 25.000 bảng Anh như đã được hứa hẹn, mà chỉ có vỏn vẹn 1 album nhạc có chữ ký của Lennon và Ono.

Trong bộ phim “Rape” (1968)

Thời gian sau, bà thành hôn với kiến trúc sư Tom Rhodes. Sau khi hai người chia tay, trở về Hungary đầu thập niên 90, năm 1998, Rhodes bỏ tất cả tài sản (chừng 180.000 bảng Anh) để mở một trại nuôi súc vật, cứu vớt chó, mèo hoang, vô chủ.

Điều thú vị là khi Yoko Ono biết rằng Rhodes đã có một cuộc sống mới và mục đích mới trong đời - cứu giúp thú vật -, vợ góa của thủ lĩnh ban nhạc “The Beatles” đã trả gấp đôi khoản nợ từ mấy chục năm trước: 50.000 bảng được chuyển về tài khoản của Quỹ Csizmás Kandúr.

Vụ mất tích bí ẩn

Năm 2008, Rhodes gặp nhiều rắc rối với chính quyền địa phương và các tổ chức bảo vệ động vật vì theo họ, trại của bà không đáp ứng các điều kiện vệ sinh và dinh dưỡng cần thiết. Trên báo chí, ngày càng nhiều thông tin gây ác cảm với công việc của bà. Thậm chí, các giấy phép hoạt động của trại nuôi súc vật Csizmás Kandúr cũng bị thu hồi.

Ngày 18-9-2008, Judith Majlath (Majláth Judit), chị gái sống tại Áo của Rhodes thông báo với cảnh sát Hungary về việc bà mất tích sau nhiều ngày không thể liên lạc được qua điện thoại. Sophie Bartha, con gái của Rhodes (sống ở Anh) cũng gọi điện cho cảnh sát Hungary để gạn hỏi về điều này.

Theo luật định của Hungary, một cuộc điều tra trong khuôn khổ thủ tục hành chính để kiếm tìm người mất tích đã được tiến hành với sự tham gia của 80 cảnh sát. Trại nuôi súc vật và vùng lân cận (bán kính 12 km) được các điều tra viên đặc biệt để mắt tới, nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy có án mạng ở đây.

Mọi giấy tờ tùy thân và chiếc xe hơi (trong trạng thái mở cửa) của Rhodes vẫn còn nguyên tại trại, duy có chiếc laptop nhãn hiệu Toshiba mới tinh thì không cánh mà bay.

Cảnh sát Hungary đã đăng tin kiếm tìm Rhodes trên báo chí Hungary và quốc tế, và thông báo cho các cơ quan an ninh láng giềng. Ngoài ra, họ còn hứa thưởng 1 triệu Ft cho ai tìm ra tung tích bà, nhưng vô hiệu.

Ngày cuối cùng

Giữa chừng, các điều tra viên đã tái dựng lại những giờ phút cuối cùng được biết tới của Rhodes, trước khi bà mất tích.

Vào hồi 16 giờ 40 phút chiều 10-9-2008, bà đi rút 50.000 Ft. Rồi, người ta nhìn thấy bà cùng một người đàn ông lạ mặt tại Bőny-Szőlőhegy, nơi có trại nuôi súc vật.

Sau đó, hai người đến siêu thị TESCO ở TP Győr, tại đây, vào hồi 17 giờ 35 phút, người đàn ông nọ mua một chiếc điện thoại di động theo tên của Quỹ Csizmás Kandúr. Camera của siêu thị có ghi nhận được hình ảnh người đàn ông này, và đây là thông tin vô giá cho cuộc điều tra về sau.

18 giờ 40 phút, chiếc điện thoại di động của Rhodes được sử dụng lần cuối.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, bà gặp gỡ một người bạn quốc tịch Anh. Trong cuộc trò chuyện, Rhodes than phiền bị chứng đau lưng và cho biết có thể bà sẽ đi nghỉ dưỡng bệnh ở nước ngoài. Khả năng mở một trại nuôi thú vật ở một nước khác cũng được bà nhắc tới.

Bầy chó ở trại sau khi bà chủ mất tích

Qua các lời khai nhân chứng, cảnh sát Hungary đặt các giả thiết Rhodes có thể đã ra nước ngoài (ví dụ: trở về Anh), hoặc gặp tai nạn hay chết bất đắc kỳ tử. Khả năng bà bị sát hại tất nhiên cũng được xem xét, nhưng sau 5 tháng điều tra, cảnh sát không tìm ra dấu vết gì (vết máu, dấu hiệu đụng độ, v.v...) để khẳng định điều này.

Luật Hungary bắt buộc cơ quan điều tra phải tìm kiếm những người mất tích trong vòng 3 tháng (trong trường hợp bà Rhodes, khoảng thời gian này được gia hạn thêm 1 tháng) và sau đó, nếu không có dấu vết gì, sự tìm kiếm trong thủ tục hành chính được chấm dứt, nhưng trong vòng 20 năm, hồ sơ vụ án vẫn tồn tại, thông tin vẫn được bổ sung và có thể tiếp tục bất cứ lúc nào nếu có nguyên cớ.

Chiểu theo luật định, cuối tháng 2-2009, cảnh sát Hungary đã đình chỉ thủ tục tìm kiếm, nhưng vẫn giao cho một ê-kíp gồm 4 cảnh sát để tâm tới các thông tin có liên quan. Khoản tiền thưởng 1 triệu Ft cũng vẫn tiếp tục được duy trì, cho dù nhiều người tỏ ra vô vọng trong việc tìm ra sự thật trong vụ án.

Xem tiếp Phần 2.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp – Còn tiếp