Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: LUẬT SƯ NỔI TIẾNG CŨNG GẶP HẠN

(NCTG) Ông Ruttner György, đại diện pháp luật của Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt.) sau thảm họa tràn bùn đỏ cách đây hơn 2 năm, từng có lúc định tự vẫn vì nợ nần đầm đìa và không thoát khỏi lưới của những kẻ cho vay nặng lãi.

Luật sư Ruttner György, người được biết đến rộng rãi khi nắm vai trò đại diện pháp luật cho Tập đoàn Nhôm Hungary


Là người biện hộ cho một số ngôi sao quen biết như MC Stohl András (gây tai nạn chết người), diễn viên Damu Roland (bị kết tội hiếp dâm) và đầu bếp nổi tiếng Kovács Lázár, Ruttner được tính vào hàng luật sư “đỉnh” của Hungary. Tuy nhiên, ông cũng đã gặp hạn nặng khi phải cắn răng trả khoản nợ chồng chất.

Mọi việc khởi đầu khi Ruttner muốn mua và xây một khu trang trại gồm nhà nghỉ, ao cá, chuồng ngựa, nơi chứa rượu và nhà hát. Khoản tiền mà ông tiết kiệm, dành dụm trong mấy chục năm, cùng một ngôi nhà lớn tại Budapest đã được vị luật sư đầu tư vào giấc mơ của mình, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Ruttner còn phải mượn tiền ngân hàng, theo đồng Franc Thụy Sĩ, hàng tháng trả nửa triệu. Đây là khoản tiền mà cách đây chục năm ông còn có thể chịu được - có điều, đến nay nó đã tăng lên 2,3 triệu mỗi tháng! Vài năm trước, khi cảm thấy không còn khả năng chi trả, vị luật sư đã phải vay tiền từ các thân chủ của mình với lãi suất 10%.

Tổng cộng, Ruttner đã mượn 172 triệu Ft từ bốn thân chủ và đã trả gấp ba như thế (hơn 500 triệu), nhưng những kẻ cho vay nặng lãi vẫn không để ông yên. Ông đã từng muốn tự vẫn, nhưng rồi lại nghĩ không thể để người vợ và bốn con phải đối mặt với khoản nợ nần như vậy. Rốt cục, vị luật sư đã báo cảnh sát.

Được biết, đã từ nửa năm nay Ruttner không trả được tiền cho ngân hàng vì mọi thu nhập của ông đều bị những kẻ cho vay nặng lãi tước đoạt, do đó ít lâu nữa trang trại của ông sẽ bị đấu giá...

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo hir24.hu